- Mẹ em Nguyễn Văn Sơn một bệnh nhân nghèo trong bài “Bệnh nặng, mẹ con đơn độc khóc thầm” ở Thanh Hóa gọi điện than thở: “Cô ơi, Sơn bệnh nặng quá cơ thể lại không chịu hấp thụ thuốc nên tôi phải chuyển viện cho con …” Xót xa vì có thêm một ca bệnh nữa ngặt nghèo, cần được chia sẻ.

Cuối tháng 12, ban bạn đọc báo đã làm thủ tục chuyển tiền ủng hộ em Nguyễn Văn Sơn. Tiền ủng hộ chuyển cho mẹ em sơn là chị Đỗ Thị Lan. Số Tiền: 2.883.000 đ. Mẹ Sơn cho biết Sơn đã được trả về nhà, tình hình bệnh nặng hơn và cam chịu chờ chết.

Những số phận như cháu Ly hiện nay vẫn cần lắm sự tiếp sức của bạn đọc.
Trường hợp em Trần Khánh Ly, trong bài “Bế con tấp tểnh bỏ viện vì không có tiền chữa bệnh”, cũng là một hoàn cảnh thương tâm khác, bố mẹ Ly đều trẻ nhưng gia đình nghèo, con lại bệnh nặng. Tiền chữa chạy tốn cả trăm triệu khiến anh chị không kham nổi. Nhận số tiền là 1.483.000đ (tiền ủng hộ gửi về cho bố cháu Ly: anh Trần Văn Hòa, xóm 21 xã Thọ Nghiệp, Xuân Trường, Nam Định) dù rất cảm ơn bạn đọc báo nhưng cũng không thể gượng đi chữa bệnh vì gia cảnh quá nghèo.

Những cảnh nghèo đó vẫn còn ám ảnh, chúng tôi vẫn mong chờ bạn đọc tiếp sức thêm cho họ.

Cuối tháng 12 này, Ban bạn đọc của báo VietNamNet cũng tiếp tục tổng hợp quỹ và chuyển tiền đến các số phận sau:

Ủng hộ gia đình anh chị Trần Thơm - Đào Thị Kim Nhung, trong bài: “Không tiền, chắc mẹ bỏ con thơ dại mà đi ...”. Tiền ủng hộ gửi về: Đào Thị Kim Nhung, đội 6, thôn Giao Thủy, xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Số tiền: 600.000đ

Tiếp tục chuyển tiền ủng hộ em Phan Anh Tuấn, trong bài “Người cha chia máu cho con sống từng ngày”. Tiền ủng hộ chuyển về anh Phan Văn Thư (bố cháu Tuấn), đội 2, xóm 8, xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Điện thoại liên hệ: 01666302881. Số tiền: 5.000.000 đ.

Ủng hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thành, trong bài: Vợ chồng già nuôi đàn con điên. Tiền ủng hộ chuyển về bà Nguyễn Thị Thành, thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3, huyện Đồng Xuân, Phú Yên. Số tiền: 1.000.000đ.

Chuyển tiền ủng hộ lần 2 cho cô Nguyễn Thị Hồng, trong bài: Không có đôi mắt, cô Hồng chỉ còn cách "bốc đất để ăn". Tiền ủng hộ chuyển về: Nguyễn Thị Hoài (tên trong CMND: Nguyễn Thị Vòng) Xóm 6, xã Nghĩa Phong, Huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Điện thoại của bà Hòai đang chăm sóc cô Hồng: 01674356746. Số tiền: 2.550.000đ

Ủng hộ chị Cao Thị Hằng, trong bài: Người mẹ tự tay trói, nhốt 3 con gái. Tiền ủng hộ chuyển về Chị Cao Thị Hằng, thôn Yên Cảnh, xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Số tiền: 1.700.000đ.

Ủng hộ cháu Bùi Thị Huyền, trong bài: Xa xót nụ cười em bé mồ côi mắc bệnh lạ. Tiền ủng hộ gửi về bà Phùng Thị Thao, thôn Quang Trung, xã Bình Lương, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Số tiền: 5.645.600 đ.

Ủng hộ cô giáo Phạm Thị Khanh, trong bài: Thương cảnh người con dang dở việc học nuôi mẹ bại liệt. Tiền ủng hộ gửi về: Phạm Thị Khanh, xóm 1, thôn Xá, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, số tiền: 300.000 đồng.

Ủng hộ cháu Hoàng Thái Sơn, trong bài “Không được mổ tim Sơn chỉ còn đường chết”. Tiền ủng hộ gửi về: Anh Hoàng Hữu Nhật xóm Diên Tiên xã Lưu Sơn huyện Đô Lương tỉnh Nghệ An, số tiền còn trong quỹ: 300.000đ.

Ban Bạn Đọc