TIN BÀI LIÊN QUAN
(Thương mến tặng Nguyễn Ngọc Diệp tác giả bài thơ “ Duyên tình tháng ba”)

Tháng ba về! Sài Gòn ngợp nắng
Giọt mồ hôi tan có làm má em hồng?
Bỗng thấy nhớ, “bỗng dưng thèm được ghét”
Thương Nàng Bân, giá lạnh kéo nhau về

Tháng ba về! Xoan tím kín chân đê
Em lạc lõng giữa muôn vàn hoa thắm
Không biết có ai nhìn, ai ngắm?
Gió mùa xuân thường xuyên ghé chọc hoài

Tháng ba về! Có nỗi nhớ không tên
Mẹ giận dỗi ném ánh nhìn xa ngái
Lá trầu xanh, cau đơm buồng kết trái
Đợi anh về, anh hái đến nhà em.

6/3/2012

Phương Tâm

“” ý thơ của Nguyễn Ngọc Diệp trong bài tay “ Duyên tình tháng ba”