Bây giờ đang là mùa thu
Bưởi chín vàng
Giá lạnh bắt đầu găm vào lá
Con đường vào nhà mình ngợp gió bay

Mùi khói đốt đồng đọng lại trên những ngón tay
Bầy trẻ nhỏ gọi nhau tíu tít
Lén mẹ cha
Thả mơ ước lên trời

Vũ trụ xoay vần, cuộc sống nổi trôi
Con biết đi về đâu với sự thờ ơ vô cảm?
Con thèm lắm những phút giây thanh thản
Bên mẹ cha ngồi đón gió thu về

Bây giờ đang là mùa thu
Những hạt thóc vàng hối nhau về làng quây tụ
Để  ngày ngày theo mẹ ra phố thị
Đổi lấy đồng tiền -  năm tháng bán bưng.

Bây giờ đang là mùa thu
Con thèm lắm nồi ngô bung của mẹ
Thèm biết bao vết lấm lem bùn đất
Ước một lần được hít hà vị khói nồng cay

Con cố nhấn mình trong những cơn say
Say sóng…Say xe… say trà …Say rượu
Say với cuộc chiến kim tiền  -  lòng tham không đáy
Cơn say nào cũng choàng tỉnh lúc đang đêm.

Bây giờ đang là mùa thu
Những gốc rạ trờn mình phơi nắng
Đàn trâu bò thong dong gặm cỏ
Trẻ mục đồng bên đống lửa gửi mơ ước xa xôi

Ước gì thời gian ngừng trôi
Con sẽ giữ trọn vẹn những phút giây bên mẹ
Nguyện sẽ không làm đau dù chỉ cơn gió nhẹ
Lướt qua thềm!

Tuổi thơ con -  kỷ niệm êm đềm
Đó là hành trang con đem theo vào phố thị
Để dằn lòng vượt qua những kỳ thị
Rằng đen đúa quê mùa.

Bây giờ đang là mùa thu
Ổi vàng ươm
Thơm lừng khoai lang nướng
Hăng hắc mùi đốt đồng
Nâng nhấc giấc mơ con!

Phương Tâm