
TIN BÀI KHÁC
Chúng tôi đến thăm gia đình bà Hiền vào lúc màn đêm đang dần buông xuống trên vùng sơn cước khiến tâm trạng người đến thăm cũng miên man buồn.
Ra đón khách vào nhà, vừa đi bà Hiền vừa tâm sự: “Khổ lắm cô chú ơi! Từ ngày ông bị cụt cái tay, một mình tui phải lo cho cả gia đình, rồi còn tiền thuốc thang cho thằng con ngớ nga ngớ ngẩn nữa chứ. Lúc trước khỏe mạnh tui còn lao động được chứ mấy năm ni tui bị sỏi thận, đau dạ dày… nên làm bữa được bữa mất rứa thì làm răng mà lo nổi đây chứ...”.
Bước vào ngôi nhà nhỏ cấp 4, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là một chàng trai tật nguyền, mặt mày lấm lem, trên người lở loét khắp nơi đang lê lết trước hiên nhà. Thấy người lạ, cậu ngước mắt nhìn, chỉ tay ra cửa ú a ú ớ vài tiếng, rồi sau đó chạy ra ghì tay dắt chúng tôi vào nhà trong tiếng cười giòn điên dại.
![]() |
Một mình bà Hiền phải còng lưng mưu sinh và chăm sóc người chồng tàn tật, đứa con tâm thần. |
Rót bát nước chè nóng mời khách, rồi bà Hiền nghẹn ngào nước mắt kể về hoàn cảnh của gia đình mình: Bà lấy ông Nguyễn Tưởng (64 tuổi) năm 1975, sau đó sinh được một cô con gái kháu khỉnh, bình thường.
Niềm hạnh phúc như được nhân lên khi vợ chồng bà đón người con thứ hai chào đời, nhưng thật bất hạnh, đứa con trai út Nguyễn Duy Khánh (35 tuổi) sinh ra đã không được bình thường như những đứa trẻ khác, anh bị động kinh và bệnh đao bẩm sinh…
Để có tiền chạy chữa cho con, ông bà chạy vạy cầm cố vay mượn khắp nơi. Cái gì có thể bán cũng đã bán, chỗ nào vay được cũng đã vay, đến lúc sức cùng, lực kiệt, tài sản trắng tay mà bệnh tình của con vẫn không hề thuyên giảm.
Cứ tưởng bất hạnh như vậy đã là cùng, nhưng một lần nữa số phận lại trêu ngươi khi trong một tai nạn năm 1989, ông Tưởng đã bị cụt cánh tay trái. Từ ngày chồng bị tàn phế, bà Hiền trở thành trụ cột bất đắc dĩ của gia đình.
“Lặn lội thân cò” suốt mấy chục năm qua, cuối cùng đứa con gái đầu của bà cũng khôn lớn và lập gia đình riêng, nhưng cuộc sống cũng chật vật chạy ăn từng bữa, lại lấy chồng xa nên cũng không giúp được gì cho mẹ.
Mặc dù tuổi tác ngày một cao, lại mang trong mình căn bệnh viêm dạ dày, huyết áp cao và sỏi thận mà theo như yêu cầu của bác sỹ thì phải mổ vào đầu tháng 2 tới, nhưng hằng ngày bà Hiền vẫn phải lặn lội ngược xuôi để kiếm cái ăn cho gia đình…
Trong lúc ông bà Hiền đang ngồi nói chuyện với chúng tôi, thỉnh thoảng Khánh lại gầm rú lên rất đáng sợ. Cứ mỗi lần như vậy bà Hiền lại vội vã đến bên ôm con vào lòng vỗ về, động viên.
Chị Nguyễn Thị Tài, trưởng thôn Trung Thượng cho biết: “Gia đình bà Hiền đúng là một trong những hoàn cảnh khó khăn nhất ở thôn tôi. Mặc dù em Khánh được nhận tiền trợ cấp người tâm thần hằng tháng, nhưng thật sự số tiền đó cũng chẳng thấm vào đâu so với tiền thuốc thang cả. Một mình bà Hiền phải gồng gánh nuôi cả nhà sao nỗi…”.
Đã sống hơn nữa đời người mà bà Hiền vẫn chưa có được một ngày thảnh thơi. Tuổi già, sức khỏe ngày càng yếu, lại sẵn mang bệnh tật trong người. Không biết rồi đây, bà còn trụ được bao lâu nữa để lo cho người chồng tàn tật và đứa con đáng thương của mình.
Hà Nam
|
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp bà Nguyễn Thị Kim Hiền, trú thôn Trung Thượng, xã Quế Long, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. 2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia đình bà Nguyễn Thị Kim Hiền ở Quảng Nam) - Qua TK ngân hàng Vietcombank: Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: - Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 -Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX - Qua TK ngân hàng Viettinbank: Chuyển khoản: Báo VietNamnet Số tài khoản: 1020.1000.158.2330 Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand - Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Swift code:ICBVVNVX122 3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881 Email: banbandoc@vietnamnet.vn |
