- Trong một gia đình, người trụ cột mới phát hiện căn bệnh ung thư thanh quản đang nằm điều trị ở BV Ung Bướu được 3 tháng thì cậu con trai biết bệnh u trung thất. Sau một năm điều trị bệnh cho hai cha con, gia đình ấy gần như trở về con số không. Đất đai họ đã bán sạch, số phận hai con người vẫn đang treo lơ lửng…

Cha ung thư thanh quản

Đó là hoàn cảnh gia đình anh Nguyễn Văn Lâm và chị Phan Thị Nghiệp (ấp Phước Thọ A, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) có chồng và con đều bị ung thư.

Khi biết mình bị ung thư thanh quản, những lúc bớt bệnh anh Lâm tự chăm sóc bản thân mình ở bệnh viện. Anh hiểu rõ căn bệnh của mình cần phải chữa trị lâu dài nên không muốn mọi người tốn thời gian nhiều. Dù vậy nhưng mỗi lần truyền thuốc thì luôn phải có một người chăm sóc. Cũng từ đó, vợ anh gần như phải sống cùng anh ở bệnh viện.

{keywords}
Số phận của em bị treo lơ lửng vì cha bệnh mẹ hết tiền chữa trị.

Thời gian điều trị kéo dài, không làm được việc để kiếm tiền chị Phan Thị Nghiệp đành phải bán một công đất lấy 50 triệu đồng để chữa bệnh cho anh. Số tiền đó cũng chỉ được một thời gian là hết bởi cả gia đình không có nguồn thu nhập nào khác.

Trớ trêu thay, chỉ sau 3 tháng anh phát hiện bệnh thì cậu con trai Nguyễn Du (14 tuổi) cũng bị bệnh u trung thất.

Con ung thư trung thất

Theo người nhà kể, trước khi bị bệnh Du là một cậu bé khỏe mạnh rất ít khi đau ốm vặt. Chỉ sau một thời gian thấy con hay kêu mệt mỏi, khó thở khi đến bệnh viện thì được chẩn đoán tràn dịch màng tim nằm điều trị ở bệnh viện tỉnh một tuần không bớt nên được chuyển đến BV Nhi Đồng 1.

Sau nhiều lần siêu âm, xét nghiệp gia đình bàng hoàng khi nghe bác sĩ thông báo Nguyễn Du bị bệnh u trung thất.

Gia đình nghèo hai số phận treo lơ lửng

3 công đất là nguồn sinh nhai của cả gia đình, chị Nghiệp đã phải lần lượt bán đi, mỗi công được 50 triệu đồng để chữa bệnh cho hai cha con. Nhưng số tiền đó cũng mau chóng hết, giờ hai người đang bị bệnh chị phải chăm sóc ở bệnh viện không thể làm ra tiền. Giờ chỉ có hai đứa con làm công nhân 1 tháng gửi cho chị được 2,5 triệu đồng để chữa bệnh cho cha và em. Số tiền này không đủ, chị đã phải vay mượn nhiều nơi đến nay hầu như không còn vay được thêm.

Chia sẻ với chúng tôi chị Nghiệp nói: “Tôi không biết làm cách nào khác để có thể lo cho hai cha con cháu Du được nữa. Chẳng còn gì có thể bán được nữa, vay thì cũng đã hết cách. Cứ nghĩ đến cảnh hai cha con không còn tiền điều trị mà buồn thúi ruột. Mắc căn bệnh này mà không có tiền điều trị thì chỉ có làm bạn với thần chết mà thôi”.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ gửi về:

1, Ủng hộ trực tiếp: chị Phan Thị Nghiệp (ấp Phước Thọ A, xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. ĐT: 0166 597 9799)

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ Mã số 2016.100 (cha con anh Nguyễn Văn Lâm)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 102010002381523

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

2. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11, Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436