- Cậu bé hồn nhiên, tinh nghịch cười đùa, còn làm điệu khi PV giơ máy ảnh lên chụp. Không ai nghĩ rằng, em đang mắc phải căn bệnh hiểm nghèo có thế cướp đi tính mạng bất cứ lúc nào.

TIN BÀI KHÁC

Bé Nguyễn Hồng Phong (thôn Cựu, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, tp Hà Nôi) là con trai của vợ chồng anh Nguyễn Văn Bình và chị Hoàng Thị Hồng. Mặc dù mới 5 tuổi, Phong đã có gần 2 năm ròng rã, vật lộn chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo.

{keywords}
Mắc căn bệnh hiểm nghèo nhưng cậu bé vẫn hồn nhiên cười đùa

“Ở nhà cháu ngoan lắm, chẳng mấy khi ốm đau gì. Cháu đang học lớp mẫu giáo 5 tuổi. Trong quá trình đi học, cháu được các cô giáo khen là rất năng động, thông minh và còn hay đi biểu diễn văn nghệ nữa", bà Nguyễn Thị Luyến không giấu niềm tự hào về cháu mình.

Nhưng rồi dòng cảm xúc đó bỗng chốc biến mất, nét mặt bà buồn hơn và ánh mắt chất chứa bao suy tư. Bà kể, sau một cơn sốt li bì kéo dài, ăn gì là nôn ra hết, bố mẹ cháu đã đưa ra viện khám thì biết tin con mắc bệnh Ulympho, tức ung thư máu. Nghe đến đó, mẹ cháu đã ngất ngay ở viện.

{keywords}
Hiện tại gia đình phải nhờ bà nội lên chăm sóc cháu

Những ngày đầu mới nhập viện, cả hai bố mẹ phải bỏ hết công việc thay nhau ở viện chăm sóc con. Nhưng rồi kinh tế mỗi ngày một sa sút, tiền thuốc cho con đắt đỏ, vợ chồng anh chị đành nhờ đến bà nội trông cháu còn hai vợ chồng về quê đi làm thuê kiếm tiền cho con điều trị bệnh.

Được biết, gia đình bé Phong thuộc vào diện hoàn cảnh khó khăn của xã. Hai bố mẹ em quanh năm ngày tháng làm quần quật nhưng chưa lúc nào thoát được cảnh đói nghèo. Cả gia đình 4 miệng ăn nhưng chỉ có hơn một sào ruộng lúa nước, mùa được mùa mất.

Trước kia con cái khỏe mạnh, vợ chồng anh Bình có vay ngân hàng 300 triệu để đâu tư mô hình ao cá nhưng sau một thời gian làm ăn không thành công, đến nay nợ ngân hàng vẫn chưa trả được mà tiền lãi mỗi tháng vẫn phải đóng đều.  

{keywords}
Giấy chứng nhận gia đình thuộc vào diện hộ nghèo

Hiện nay, mỗi toa thuốc đặc trị của Phong sau khi trừ hỗ trợ của bảo hiểm y tế vẫn còn khoảng 4-5 triệu đồng, trung bình cách tuần phải sử dụng một toa thuốc. Với một số gia đình, số tiền ấy có thể xoay sở được, nhưng với hoàn cảnh hiện tại của vợ chồng anh Bình, chị Hồng hy vọng chữa khỏi bệnh cho con vẫn quá mong manh.

Nhìn con thơ chịu đau đớn, tính mạng bị đe dọa, bậc làm cha làm mẹ nào cũng không khỏi xót xa. Gia đình bé Phong lúc này đang rất cần những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ để có thể vượt qua cơn khó khăn này.

Phạm Bắc

Mọi đóng góp có thể gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Văn Bình, thôn Cựu, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. SDT: 01658504859

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2017.254 (em Nguyễn Hồng Phong)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account:VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436