- Trên đường thăm thầy cô giáo ở Sóc Trăng trở về, nữ sinh viên ngành Dược trường ĐH Trà Vinh bị té xe máy, tình trạng rất nguy kịch.

Khuôn mặt rám nắng, hốc hác ngóng vào giường bệnh nơi con gái Giang Thị Cẩm Đào (19 tuổi, sinh viên năm 2 ngành Dược, trường ĐH Trà Vinh) đang nằm bất động, ông Giang Thi (45 tuổi, ngụ xã Dương Hòa, Kiên Lương, Kiên Giang) như thất thần, không biết mở lời từ đâu.

Theo đó, trưa 21/11 sau khi đi Sóc Trăng chúc mừng thầy cô giáo nhân ngày 20/11 về, em Cẩm Đào không may gặp tai nạn, bị ngã xe máy và được đưa vào BV tuyến huyện sơ cứu.

{keywords}
Nữ sinh năm 2 ngành Dược bị tai nạn nguy kịch

Sau đó, Đào được chuyển qua Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ đã chụp CT và phát hiện em bị chấn thương sàn sọ, có nhiều vết thương phần mềm ở mắt, mặt, mũi…

Trước tình trạng nguy kịch, Đào tiếp tục chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) điều trị.

Theo Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Ngọc Khang – Phó trưởng khoa Ngoại thần kinh, ngoài các tổn thương ở vùng mặt, bệnh nhân Đào bị tràn dịch não tủy qua vết thương hở ở mắt.

{keywords}
Các BS vẫn đang theo dõi diễn biến bệnh của Đào

Hội chẩn nhanh với Khoa Tai mũi họng, bác sĩ khoa này đã làm sạch, phẫu thuật và khâu vết thương ở phần mày, và ngoài hốc mắt.

Để giảm áp lực dịch trên não xuống, làm vết thương ở mắt nhanh khô, Khoa Ngoại thần kinh đã dẫn lưu dịch não tủy ra ngoài từ phần thắt lưng bệnh nhân.

Những ngày sau đó, Đào có dấu hiệu sốt cao, tình trạng không thuyên giảm. Một lần nữa các bác sĩ tiến hành kiểm tra thì phát hiện em bị viêm màng não do vi khuẩn từ vết thương sàn sọ thâm nhập ngược lên não.

Theo bác sĩ Khang, tình trạng của Đào rất nguy kịch bởi viêm màng não là bệnh lý rất nặng, dẫn tới nhiều di chứng như động kinh, úng dịch não, áp xe não... Em phải dùng kháng sinh loại mạnh để điều trị. Tính đến ngày hôm nay, Đào đã hết sốt, tỉnh táo và tiếp xúc được nhưng vẫn phải điều trị theo phác đồ ít nhát 3 tuần nữa. Sức khỏe của em vẫn nguy hiểm, chưa hết bị đe dọa.

{keywords}
Ông Giang Thi lo lắng khi không có tiền chạy chữa cho con gái

Ông Giang Thi, bố của Đào cho biết, cả nhà đang rất sốt ruột, lo lắng cho con gái, mong muốn chữa khỏi bệnh cho con bằng mọi cách. Tuy nhiên với hoàn cảnh gia đình hiện tại quá khó khăn, ông Thi chưa biết xoay sở ra sao.

"Mẹ nó bị động kinh khi nó mới 3, 4 tuổi, đến nay có biết chi đâu. Tôi đi làm thuê cả ngày, thu được khoảng 150.000 đồng. Giờ vay mượn cho con nhập viện chứ cả nhà vét sạch được 2 triệu đồng thôi chú à", ông Thi buồn bã cho biết.

Nhìn con gái mê man trên giường bệnh, người cha nghèo ứa nước mắt xót xa. "Đào là đứa nhanh nhẹn, hoạt bát, hay tham gia chương trình từ thiện của trường lắm. Sao ông trời nỡ bắt nó chịu tội như vậy", ông Thi đau khổ. 

Văn Đức

Mọi đóng góp có thể gửi về:

1. Gửi trực tiếp cho ông Giang Thi (45 tuổi, ngụ xã Dương Hòa, Kiên Lương, Kiên Giang), hoặc liên hệ Phòng công tác xã hội BV Chợ Rẫy TP.HCM (SĐT: 08.3855 2486). SĐT ông Giang Thi 01626434593

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ Mã số 2016.313 (em Giang Thị Cẩm Đào)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account:VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 102010002381523

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chinhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank forIndustry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận ĐốngĐa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

 - PhíaNam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436.