- Vừa biết chồng bị ung thư sau 8 năm nằm liệt giường, người phụ nữ ấy lại chết điếng khi nhận tin con gái út bị tai nạn giao thông suýt chết. Cả cuộc đời chị phải lo toan, gánh chịu quá nhiều bất hạnh...

8 năm thay chồng làm trụ cột gia đình

Ngôi nhà cấp 4 tồi tàn của chị Trần Thị Loan (sinh năm 1972, trú thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, Quảng Nam) nằm lọt thỏm trong con ngõ sâu dưới chân Quốc Lộ 1A. Hỏi người dân nơi đây, ai cũng lắc đầu tỏ ý xót xa cho hoàn cảnh của chị. Suốt 8 năm qua, một mình người phụ nữ bất hạnh ấy phải còng lưng nuôi cả gia đình. Chồng bị ung thư, bại liệt, đứa con gái út vừa gặp tai nạn giao thông, tính mạng còn đang nguy kịch.

Sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo, năm 1995, chị Trần Thị Loan kết hôn với anh Nguyễn Hữu Thu (sinh năm 1967), người cùng xã. Hai con gái lần lượt ra đời, cuộc sống tuy vất vả nhưng vẫn bình lặng trôi qua. 

{keywords}
Chị Loan nghẹn ngào kể về gia cảnh bất hành của mình

Đến năm 2010, bi kịch bất ngờ ập xuống gia đình nhỏ. Trong lúc đi làm anh Thu bị tai biến dẫn đến liệt toàn thân. Từ đó, một mình chị Loan gồng gánh nuôi cả gia đình, vừa lo kiếm tiền chi trả sinh hoạt phí, vừa chăm chồng nằm liệt giường và nuôi 2 đứa con thơ ăn học.

Để có tiền, hằng ngày chị Loan đạp xe đi làm thuê cho xí nghiệp gỗ. Làm việc quần quật từ sáng đến tối, mỗi tháng chị kiếm được khoảng 3 triệu đồng. Số tiền ít ỏi ấy không đủ chạy ăn từng bữa nên mỗi lần anh Thu lên cơn đau, chị lại tất tả chạy vạy vay mượn khắp nơi để lo thuốc thang cho chồng. Đến giờ, số tiền vay mượn đã lên đến hàng chục triệu đồng mà khả năng chi trả vẫn còn bỏ ngỏ.

“Khi chồng bị tai biến, tôi tuyệt vọng lắm, nhiều lúc quẫn trí muốn tự tử cho xong. Nhưng rồi nghĩ đến hai đứa con thơ nên đành nuốt ngược nước mắt vào trong mà gắng gượng sống tiếp”, chị nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên gò má sạm đen vì cháy nắng.

{keywords}
Anh Nguyễn Hữu Thu đang nằm chờ xạ trị tại bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Sức cùng lực kiệt

Cứ ngỡ cuộc đời chị Loan bất hạnh đến thế là cùng, nào ngờ ông trời vẫn chưa chịu buông tha. Sau 8 năm nằm liệt giường vì tai biến, cách đây gần 3 tháng, bác sĩ lại thông báo anh Thu bị ung thư phế quản. Điều trị tại bệnh viện Đa khoa Quảng Nam ròng rã 2 tháng, bệnh tình anh ngày một nặng hơn. Thương chồng, chị Loan bán sạch tài sản còn sót lại trong nhà để đưa anh Thu ra bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng với hy vọng “còn nước còn tát".

Bệnh của anh Thu chưa thuyên giảm thì đầu tháng 5 vừa qua, trong lúc đi học về, con gái út của chị là em Nguyễn Thị Huyền (sinh năm 2004) bất ngờ bị xe tải gạt trúng dẫn đến đa chấn thương, dập bàn chân phải nhập viện cấp cứu. Lo cho chồng chưa kịp, giờ đến con gái gặp nạn, chị như chết đứng không biết phải giải quyết thế nào.

{keywords}
Em Nguyễn Thị Phụng phải nghỉ học giữa chừng để chăm cha ở bệnh viện nhiều tháng nay

“Chồng nằm liệt suốt 8 năm rồi, giờ thêm căn bệnh ung thư nữa. Tôi chưa biết kiếm tiền đâu ra để cứu ổng thì con gái út lại bị tai nạn suýt chết. Tội nghiệp, từ ngày chồng nhập viện đến giờ, đứa lớn của tôi phải nghỉ học giữa chừng để nuôi cha suốt mấy tháng nay. Bà con, anh em ai cũng khó khăn hết, thật sự bây giờ tôi kiệt sức rồi, không biết phải xoay sở ra sao nữa", những lời nói gan ruột của chị khiến người nghe buốt lòng.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Đình Quyền, trưởng thôn Khương Mỹ cho biết: “Gia đình chị Trần Thị Loan thuộc hộ nghèo của thôn nhiều năm nay. Anh Thu bại liệt gần chục năm, giờ mắc thêm căn bệnh ung thư. Mới đây cháu Huyền bị tai nạn nặng nữa khiến hoàn cảnh đã nghèo càng thêm khổ. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ cho gia đình chị vượt qua cơn hoạn nạn này".

Hoài Sơn

Mọi đóng góp có thể gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Chị Trần Thị Loan, thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. SĐT: 01656149748

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2018.115 (gia đình chị Trần Thị Loan)

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account:VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam

- SWIFT code: BFTVVNV X

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 114000161718

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch

- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Swift code: ICBVVNVX126

3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. ĐT: 08 3818 1436

 
Bố mẹ chia tay, bé trai bị Down sống lay lắt cùng ông bà nội

Bố mẹ chia tay, bé trai bị Down sống lay lắt cùng ông bà nội

Đứa bé nằm trong vòng tay của bà thở từng hơi yếu ớt, chân tay khẳng khiu co quắp chỉ còn da bọc xương. 6 tháng tuổi, bé đã thiếu vắng tình thương của cha mẹ..

Xin nuôi tiếp giấc mơ đến trường của cô học trò nhỏ có bố bại liệt

Xin nuôi tiếp giấc mơ đến trường của cô học trò nhỏ có bố bại liệt

Sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt, bố bị liệt toàn thân, mẹ có sức khỏe yếu, thế nhưng cô học trò nhỏ nhắn Nguyễn Thị Thúy Hằng luôn nỗ lực vươn lên để trở thành học sinh giỏi toàn diện.

Dòng nhật ký đẫm nước mắt của cậu bé ung thư máu

Dòng nhật ký đẫm nước mắt của cậu bé ung thư máu

Nỗi đau khắc khoải hằn sâu trong từng dòng tâm sự của cậu học trò nhỏ. Mắc phải căn bệnh ung thư máu, gia đình khó khăn, bế tắc, Tấn Phát đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng