{keywords}  
Mùa Thu về rồi em có nghe không?
Sấu chín rụng chiều đong tràn nắng
Chợt thấy thèm cái ưu tư khoảng lặng
Vị đốt đồng cay thoảng trong gió bay vèo
 
Nhớ lắm em ơi hương vị quê nghèo
Chua chua thanh thanh sấu dầm canh rau muống
Thương chi lắm hỡi con cà cuống
Vét được mương đồng sáng đôi mắt long lanh
 
Bùn đất lấm lem sực nức mùi tanh
Thoảng trong gió mùi thơm của cỏ
Chỉ có vậy thôi sao đong đầy nhung nhớ
Để khi xa cho xúc cảm dâng trào
 
Nhè nhẹ thôi hỡi chú chim chào mào
Kẻo ổi rụng làm vàng sân của mẹ
Gió gió ơi đưa cây thật khẽ
Để cha hiền vui giấc nồng say.

Phương Tâm