Cập nhật 25/05/2013 04:23:14 (GMT+7)
Chính trị ››

Cận cảnh nụ cười Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ở Cam Ranh

Ông Leon Panetta là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đầu tiên có mặt ở vịnh Cam Ranh, Khánh Hòa kể từ khi kết thúc chiến tranh.

>> Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố gì từ Cam Ranh?
>> Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm cảng Cam Ranh
>> Ông Phùng Quang Thanh nói về chuyến thăm của Bộ trưởng QP Mỹ

Trao đổi với các phóng viên Việt Nam và nước ngoài trưa 3/6 trên con tàu USNS Richard E. Byrd của Bộ Tư lệnh Hải vận quân sự Mỹ đang được sửa chữa, bảo trì tại xưởng đóng tàu Cam Ranh, ông Panetta đã đề cập đến chiến lược quốc phòng mới của Mỹ với việc chuyển hướng trọng tâm vào khu vực Thái Bình Dương.

Mỹ đang tái cân bằng lực lượng tại châu Á- Thái Bình Dương, trong tương lai khoảng 60% lực lượng quân đội Mỹ sẽ được chuyển đến khu vực này. "Vì lý do đó, sẽ rất quan trọng khi chúng tôi làm việc với các đối tác như Việt Nam để có thể sử dụng các cảng như cảng Cam Ranh khi đưa các tàu đóng tại bờ Tây đến khu vực Thái Bình Dương", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói.

Một số hình ảnh về ông Leon Panetta ở Cam Ranh:

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta (phải) mỉm cười khi đặt chân xuống sân bay Cam Ranh ngày 3/6

  Ông Panetta (thứ hai bên trái) lên tàu hải quân Mỹ Richard E. Byrd cùng thuyền trưởng John Sargent (trái) tại vịnh Cam Ranh



Chiều 3/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã tới sân bay Nội Bài, Hà Nội. Ông sẽ hội đàm với người đồng nhiệm Việt Nam, Đại tướng Phùng Quang Thanh





Ảnh: Reuters, Getty Image

Leon Panetta, bộ trưởng, quốc phòng, Mỹ, Cam Ranh, Thái Bình Dương
 
Đánh giá: 
 
 

Khi thường dân 'lên ngôi' chống lãng phí

Elena Biurrun từ một phụ nữ nội trợ đã trở thành nhà hoạt động chính trị sau khi chính quyền địa phương từ chối sửa chữa đường nước bị hỏng cho dân. 

 

© 1997-2013 Báo VietNamNet. All rights reserved.Thông tin Tòa soạn - Liên hệ Tòa soạn - Nhận tin RSS

® Chỉ được phát hành lại thông tin từ website này khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo VietNamNet.

VietNamNet