Có lẽ phải rất chắc tay, những tay lái lụa này mới hạ cánh được ở chỗ khó hiểu tới như vậy.

1. Cứ tưởng quay đầu là bờ, ai ngờ là vực.

{keywords}

2. Xe mới tậu nên phải ngâm hẳn trong bồn cho nó cẩn thận.

{keywords}

3. Cho đến bây giờ, ô tô làm thế nào để leo lên được nóc nhà vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp.

{keywords}

4. Đây là slot của mình nhé bạn.

{keywords}

5. Cất xe trên cao như thế này thì không khóa cũng chẳng sợ mất.

{keywords}

6. Không nói nhiều, chỗ ai người ấy đỗ.

{keywords}

7. Lũ lụt mà xe cộ cứ phơi tạm trên cây thì có phải là an toàn không.

{keywords}h

8. Bán xăng cho phụ nữ đã là tội ác, để họ lái xe thì còn là tội ác nặng hơn.

{keywords}

9. Có khi nào trên đường đời tấp nập, ta vô tình đâm phập vào nhau?

{keywords}

10. Phơi nắng theo dáng ba ba bơi ngửa cho khô gầm thôi mà.

{keywords}

11. Leo lên là một chuyện, leo xuống lại là chuyện khác.

{keywords}

12. Muốn lọt khe vừa vặn thì chỉ có nước nằm nghiêng mà thôi.

{keywords}

13. Dân tổ Việt Nam có mốt bốc đầu, dân tổ ở Tây có mốt bốc đít.

{keywords}

14. Ô tô không có lỗi, lỗi tại thằng lái kém.

{keywords}

15. Tiết mục quay đầu xe khó nhất quả đất đây rồi.

{keywords}

16. Đầu năm thầy phán, cuối năm con có lộc rơi vỡ đầu.

{keywords}

17. Khi bạn lười tới nỗi không muốn bước chân ra khỏi ô tô để đi thang máy.

{keywords}

 (Theo Thời đại)