Dân chơi đồ cổ không ai là không biết đến Xe cổ quán, nơi đây từ lâu đã trở thành một điểm hẹn của những người có “máu” sưu tầm đồ cổ và chơi môtô.

Với nhiều người thường “chạy đua” với những món đồ thời thượng, sang trọng, tiện nghi, hiện đại nhưng có một người lại hoài cổ với những món đồ mà chỉ thấp thoáng trong trí nhớ của những người xa xưa. Người đó chính là anh Vinh “Tân Đảo”, hiện là chủ Café Xe cổ quán.

Ông trùm xe cổ

Được giới trong nghề mệnh danh là “ông trùm xe cổ” bởi anh Vinh “Tân Đảo” có hẳn một “bảo tàng” các món đồ cổ. Đặc biệt, tại Xe cổ quán có những chiếc xe chỉ còn tồn tại đếm trên đầu ngón tay như chiếc Cá vàng, solex, I.J...

Anh Vinh Tân Đảo có tên thật là Trần Quang Vinh. Vì anh sinh ra và lớn lên tại Tân Đảo, nước Pháp (thuộc địa New Caledonia) nên anh còn có biệt danh là “Vinh Tân Đảo”. Hồi đó, cha anh là một thợ cơ khí, ông cũng có thú chơi đồ cổ, nên vô tình những chiếc xe cổ như có duyên nợ với anh từ thủa bé.

Một góc “Xe cổ quán” của anh Trần Quang Vinh (Ảnh: Báo Văn hóa)

Khi về nước, anh cũng không quên mang theo những món đồ mà cả cha và anh đã vất vả sưu tầm. Anh đã mở ngay “Xe cổ quán”, một bảo tàng mini với những chiếc xe và các món đồ ngổn ngang.

Chia sẻ trên báo Lao động, anh Vinh cho biết: “Xe cổ quán là nơi tụ tập của anh em có chung niềm đam mê, đến đây cùng tranh luận hay chia sẻ về thú chơi khá độc này”.

Bước vào Xe Cổ Quán, người ta như lạc vào phòng khách sang trọng của một gia đình quý tộc thời xưa với không khí hoài cổ, lắng đọng, phủ mờ bụi thời gian. Nét độc đáo nhất ở đây vẫn là các chân bàn được làm bởi chân máy khâu hiệu Singer, trên tường có gắn chiếc Solex thanh mảnh, phía xa nơi góc tường chiếc điện thoại “không dây” nhưng vẫn kết nối bình thường. Một góc khác, chiếc quạt nhãn hiệu Marelli nhuốm màu thời gian nằm ngay ngắn, tiếp đó chiếc máy hát với chiếc loa hình hoa loa kèn chỉ hay xuất hiện trong những bộ phim cổ trang.
Chiếc máy hát với chiếc loa hình hoa loa kèn. (Ảnh: Báo Lao động)

Cái viện bảo tàng mini của chủ nhân Trần Quang Vinh làm sững sờ tất cả những ai lần đầu tiên “lạc” vào đây. Những chiếc quạt trần, quạt bàn hiệu Marelli của Italy với vành thép bảo hiểm đồ sộ màu đồng giờ đây đã đen quánh lại. Phong phú, lạ mắt nhất là bộ sưu tập đồng hồ, từ những chiếc đồng hồ quả quýt nhỏ xíu mà các bậc vua chúa ngày xưa vẫn thường mang theo mình cho đến vài chiếc đồng hồ quả lắc cao quá đầu người từ những năm giữa thập niên hai mươi.

Ảnh: thienduongcafe

Ảnh: Báo Lao động
Còn vô số những đồ vật quý giá như: những bức tượng phật, chiếc bình gốm mốc meo, sứt mẻ nhưng cũng có niên đại hàng nghìn năm. Mấy chiếc bàn là dùng than, một bộ máy đánh chữ, những bức tranh cổ, một bộ đàn, một vài chiếc xe đạp… Tất cả được ông chủ sắp xếp một cách khéo léo và đầy nghệ thuật làm cho không gian càng trở nên hoài cổ.

Nhưng gia tài “giá trị” nhất phải kể đến là bộ sưu tập Vespa cổ. Chiếc Mod 150 cm3 từ những năm 1957 lặng lẽ đứng trong một góc quán. Một vài chiếc được đem ra trưng bày ở phía bên ngoài. Nhiều đoàn làm phim quảng cáo còn “vật nài” thuê trọn bộ xe cổ của anh Vinh gắn băng rôn khẩu hiệu rồi “thong dong” dạo phố khiến bất kì người khách qua đường nào cũng phải chú ý.
Ảnh: Báo Lao động

Ảnh: Báo Lao động
Tầng hai của Xe cổ quán được dành để trưng bày chiếc I.J56, nó là một trong những “nữ hoàng” trong thế giới xe cổ.

Có lẽ cuộc đời của anh Vinh ‘Tân Đảo” được lập trình bằng những chuyến đi “săn”. Chuyện “săn” xe ở đây cũng nhiều gian truân. Anh sẵn sàng bỏ nhiều ngày trời, cùng ăn cùng ngủ với dân để truy lùng tung tích của món đồ nào đó quanh năm suốt tháng. Hễ nghe tin ở đâu có đồ cổ là anh Vinh lại lên đường đi “săn” cho bằng được.
 
Bộ sưu tập đồ cổ đáng giá tiền tỉ của anh Vinh là niềm mơ ước của tất cả những ai chơi đồ cổ. Nhưng có tiền tỉ cũng không thể mua được những vật báu mà anh đã dày công sưu tầm.

Khách lui tới Xe Cổ Quán phần lớn là dân chơi đồ cổ và những thành viên trong câu lạc bộ môtô của anh Vinh. Họ sẵn sàng bỏ ra cả ngày chỉ để ngồi uống café, tranh luận về niên đại, nguồn gốc của một cổ vật vừa “săn” được. Trầm lắng và hoài cổ, Xe Cổ Quán đã hình thành một thứ văn hoá cổ ở Hà Nội.
Ảnh: thienduongcafe

Ảnh: Báo Lao động

Ảnh: thienduongcafe




Ảnh: Báo Lao động

Được biết dự định của anh Vinh trong tương lai là mở một Bảo tàng xe cổ. Hiện tại, anh đang xúc tiến các công đoạn để Bảo tàng xe cổ sớm hoàn thành đưa vào hoạt động.

Hồng Anh
(tổng hợp)