Sau khi lấy chiếc iPhone của một người đàn ông, tên trộm “tốt bụng” đã gửi trả lại danh sách liên lạc cho khổ chủ.

Zou Bin cảm thấy rất ngạc nhiên sau khi nhận được một phong bì vô danh vào ngày 19/11. Chiếc phong bì có chứa sim và 11 trang giấy ghi tên và số điện thoại liên lạc của 1.000 người trong chiếc điện thoại mà anh bị mất trộm.

“Sẽ tốn rất nhiều thời gian để ghi lại tên và số điện thoại từ 1 đến 1000 người trong danh bạ điện thoại của tôi. Tôi đoán bàn tay của anh ta chắc chắn sẽ rất đau”, Zou Bin nói.

{keywords}

Tên trộm đã "cẩn thận" chép lại danh bạ dài 11 trang trả lại cho khổ chủ

Người nhân viên làm việc tại quán bar ở tình Hồ Nam (Trung Quốc) kể lại, anh bị mất chiếc iPhone4 trị giá 270 £ (khoảng trên 10 triệu đồng) mấy ngày trước sau khi cùng ngồi chung taxi với ba người lạ mặt trên đường trở về nhà từ đám cưới bạn ở thị trấn Ích Dương vào ngày 14/11.

Anh này cho biết lúc đó anh hơi say và đã ngủ quên trên quãng đường về nhà dài 80 km. Khi tới nơi, người tài xế đánh thức anh dậy còn những người khách lạ kia cũng đã xuống xe trước đó.

Sau đó, Zou đã dùng điện thoại của đồng nghiệp để “dọa” tên trộm. Anh nhắn tin rằng: “Tôi đã biết anh là ai…” và kèm theo địa chỉ để tên trộm trả lại điện thoại cho anh.

(Theo PLXH)