Trang web nổi tiếng The Sun, sở hữu bởi ông trùm truyền thông Rupert Murdoch, đã bị tin tặc tấn công và đăng tin cho rằng Rupert Murdoch đã bị chết tại nhà riêng.


Ngay sau khi trang web The Sun bị đánh sập, nhóm hacker LulzSec đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Nhóm tin tặc thông báo trên trang Twitter: “Chúng tôi đã đã sở hữu Sun/News of the World".

Nhóm hacker LulzSec đã cho đăng một thông tin giả trên The Sun rằng Rupert Murdoch đã bị chết tại nhà riêng. 

Sau khi chiếm quyền điều khiển trang tin tức The Sun, nhóm hacker LulzSec đã cho đăng một thông tin giả trên trang web này, với tiêu đề “"Media moguls body discoverd" (Phát hiện thi thể của ông trùm truyền thông”, với nội dung: “Rupert Murdoch, 80 tuổi, đã tự tử tại nhà riêng sau khi uống thuốc độc chứa chất palađi”.
 
Sau đó, trang web đã được điều hướng sang trang Twitter của nhóm hacker Lulzsec với thông điệp: “Chúng tôi rất vui khi đột nhập và chiếm quyền điều khiển trang web The Sun của Murdoch.”. Nhóm tin tặc Lulzsec được cho là thủ phạm tấn công các trang web của CIA, nghị viện Mỹ và Cơ quan chống tội phạm Anh.

Tháng trước, một thanh niên 19 tuổi, có tên là Ryan Cleary, đã bị bắt tại nhà riêng ở Essex (Mỹ) vì bị tình nghi liên quan tới nhóm tin tặc Lulzsec. Hiện tại, Ryan Cleary vẫn đang bị tạm giữ và điều tra bởi Cục điều tra liên bang Mỹ và cảnh sát liên bang.

Trên trang Twitter, LulzSec cũng đã nhận trách nhiệm đã tấn công các tài khoản email của News International và đang bắt đầu đăng tải địa chỉ email cá nhân và mật mã đăng nhập cũng như số điện thoại của một số nhân viên của News International.

(Theo Bee/Telegraph)