Một tuần sau cuộc thi tại Hà Nội, Canon PhotoMarathon 2011 tiếp tục phá kỷ lục về số người tham dự.
Vượt xa con số dự tính là 1.500 người đăng ký thi tại TP.HCM, 3.500 người yêu nhiếp ảnh ở mọi lứa tuổi đã cùng nhau hâm nóng Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng. Sức lan tỏa từ cuộc thi ảnh nhanh trong 1 ngày Canon PhotoMarathon là minh chứng cho sự phát triển rõ rệt của nền nhiếp ảnh Việt Nam cũng như thành công từ nỗ lực của Canon trong suốt thời gian qua.
![]() |
| Đoàn Phương Linh giành giải đặc biệt của cuộc thi với bức ảnh thuộc chủ đề “Bay” |
6 năm trời bền bỉ thực hiện cuộc thi ảnh nhanh Canon PhotoMarathon, con số thi sinh đăng ký dự thi ở mỗi miền tăng lên từ 200 khi mới phát động năm 2006 lên tới 2.700 thí sinh tại Hà Nội và 3.500 thí sinh tại TP.HCM của năm nay là cả một chặng đường dài.
Có thể thấy chính Ban tổ chức cũng khá bất ngờ trước số lượng thí sinh dự kỷ lục so với các năm trước. Và rõ ràng, họ đã thành công không chỉ ở khâu tổ chức, truyền thông về cuộc thi và còn bởi lẽ họ đã góp phần xây dựng thành công phong trào nhiếp ảnh rộng khắp.
Canon PhotoMarathon là một cuộc thi ảnh khá đặc biệt hiện nay. Đầu tiên là cách thức thực hiện, chỉ chụp ảnh trong vòng 3 tiếng và quay về nộp để tiếp tục với chủ đề ảnh khác. Tất cả các thí sinh đều phải chạy, suy nghĩ về đề tài, chụp, nộp bài và kiêm cả ăn sáng, ăn trưa bằng bánh mỳ do Ban tổ chức cung cấp trong suốt cả một ngày như một cuộc chạy marathon thực sự. Và tối đến, khi họ trở về để ngồi nghe kết quả, ai cũng có những nhịp đập rộn ràng tự trong tim bởi những khoảnh khắc đời thường đôi khi bị bỏ qua đã được bắt gặp đâu đó trên đường rong ruổi chụp ảnh.
![]() |
| Tạ Hữu Hậu giành giải đặc biệt với bức ảnh chụp bà nội |
Điểm hấp dẫn tiếp theo là Canon PhotoMarathon không phân biệt tuổi tác, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp với máy khủng hay các bạn sinh viên chỉ sở hữu máy ảnh du lịch nhỏ gọn cũng có thể tham gia. Trong khoảng thời gian rất ngắn để chụp ảnh như vậy, khoảnh khắc đẹp chứ không phải là kỹ thuật được tôn vinh. Chính vì lẽ đó, Canon PhotoMarathon thu hút rất đông các bạn trẻ, các bạn sinh viên hay và đặc biệt đông đảo các bạn nữ.
Cuộc thi năm 2011 kết thúc cũng là lúc vinh danh 2 nhà vô địch. Tại Hà Nội, lần đầu tiên một bạn nữ Đoàn Phương Linh nhận được giải thưởng lớn. Và tại Thành phố Hồ Chí Minh là bạn Tạ Hữu Hậu với bức ảnh chụp bà nội cũng nhận được trọn bộ giải thưởng đặc biệt bao gồm bộ máy ảnh Canon EOS 7D kèm ống kính 18-55mm cùng máy in Canon Pro9000 Mark II kèm theo một chuyến đi Úc chụp ảnh 8 ngày tại đảo Tasmania - Australia.
![]() |
| 3500 bạn trẻ TP.HCM đã cùng maraton với canon để có những bức ảnh đẹp nhất chỉ trong vòng 3h |
Cả Phương Linh và Hữu Hậu đều là những thí sinh đã nhiều lần tham dự Canon PhotoMarathon. Phương Linh đã dự thi tới 4 lần và tuy cô chưa từng đoạt giải nhưng bạn bè của cô đã chạm tay tới giải thưởng. Điều này đã giúp cô nuôi dưỡng quyết tâm giành giải năm nay. Tạ Hữu Hậu cũng đã 3 lần tham gia cuộc thi này và năm nay anh đoạt giải đặc biệt.
Có thể nói nhiếp ảnh là một cuộc chơi nhưng nếu ai đã quan tâm tới nó thì sẽ thấy nó như một nghiệp chơi của cả một đời. Hành trình 6 năm liên tục phát động phong trào nhiếp ảnh rộng khắp, Canon PhotoMarathon đã góp phần xây dựng cả một thế hệ người yêu và đam mê nhiếp ảnh để từ đó phát hiện ra các tài năng thực sự.
Anh Vũ


