- Không như những năm trước, năm nay, người làm thuê tại các “chợ lao động” như chân cầu Long Biên, Vân Đồn, Quảng Bá, Dốc Bưởi... ế khách trầm trọng.

Ngày nào họ cũng ngồi như thế và chờ người cần đến thuê.

Trong số họ, có người ngồi đó suốt quanh năm để chờ việc, nhưng một số người chỉ dịp cận tết Nguyên đán mới rời quê ra thành phố tranh thủ kiếm thêm chút tiền sắm tết.

Họ tụm năm tụm ba ngồi tán gẫu nhưng mắt thì dõi ra đường...

Cánh đàn ông thì túm tụm riêng với nhau.

Và đốt lửa sưởi trong những ngày giá lạnh.


Một số ít người may mắn kiếm được việc.






Họ sống trong những căn nhà trọ xập xệ, mong giảm thiểu chi phí trong điều kiện sống đắt đỏ ở thành phố.


Một bữa ăn "sang" của người lao động.

Phi Hùng - Hồng Hà