- Chỉ cách Hà Nội chừng 150km, cao nguyên Đồng Cao (Xã Thạch Sơn, Sơng Động, Bắc Giang) vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ với thảo nguyên mướt xanh, quần thể đá độc đáo, người dân bản địa chân thật, mến khách.

Đường đi tương đối thuận lợi, cách thị trấn An Châu, huyện Sơn Động hơn chục cây số với 5km đường đất với nhiều khúc cua, dốc, cao nguyên Đồng Cao gần đây được dân "phượt" ví như Mẫu Sơn của Bắc Giang.

Đường đến cao nguyên Đồng Cao khá thuận lợi, chỉ khoảng 5km từ trung tâm xã Vân Sơn là đường đất với độ dốc cao và những khúc cua tương đối nguy hiểm.
Cao nguyên Đồng Cao bao gồm những đỉnh núi xanh mướt cỏ nối tiếp nhau.

Rải rác khắp thảo nguyên có những quần thể đá đẹp, độc đáo.
Thưa thớt vài nóc nhà của người Dao nằm ẩn hiện giữa các khe núi.
Với độ dốc thoai thoải, nhiều bãi cỏ rộng lớn, Đồng Cao sẽ là nơi cắm trại lý tưởng.
Khung cảnh thơ mộng khi nhìn từ trên cao nguyên.

Trâu, bò, ngựa được người dân chăn thả khắp thảo nguyên.
Với nhiều điểm mạnh về du lịch, lại gần Hà Nội nhưng Đồng Cao đến nay vẫn chưa phải điểm du lịch phổ biến.
Do không tiếp xúc nhiều với người ngoài, trẻ em nơi đây vẫn khá e dè khi thấy người lạ.
Theo người dân bản địa, khoảng hơn một năm trở lại đây, cứ vào cuối tuần thỉnh thoảng có một vài nhóm người lên Đồng Cao cắm trại qua đêm.
Dấu tích của một nhóm cắm trại đêm để lại.
Rác cũng bắt đầu theo chân du khách lên Đồng Cao.
Sở Thông tin và Văn Hóa Bắc Giang đã có kế hoạch phát triển cao nguyên Đồng Cao thành khu du lịch của tỉnh.

Mong người dân bản địa sẽ có đời sống tốt hơn khi Đồng Cao chính thức thành khu du lịch của tỉnh Bắc Giang.

Lê Anh Dũng