
Mang tiếng ác vì vận động chồng... triệt sản
Biết chồng mình có tính trăng hoa rất dễ “ăn chơi ra sản phẩm” nên ngay sau khi sinh xong 2 đứa con, một trai một gái, chị Thoa đã ra sức thuyết phục chồng đi... triệt sản.Tuy nhiên, vợ vừa đưa ra ý kiến, chồng chị Thoa đã nhảy dựng lên phản đối và mắng chị “quá độc ác, tự nhiên lại muốn chồng làm…thái giám”.
“Ông ấy cho rằng, triệt sản tức là vừa làm mất khả năng sinh sản, vừa làm mất khả năng đàn ông. Người đàn ông sau khi đi triệt sản về sẽ giống như thái giám thời xưa, không còn muốn gần gũi với phụ nữ nữa. Mà cuộc sống như thế thì còn gì là thú vị?” - Chị Thoa kể.
![]() |
| Ảnh minh họa |
“Đã vậy, anh còn gọi điện về cho bố mẹ 2 bên để kể tội mình, nào thì “người đâu mà ác, vợ chồng sống với nhau bao nhiêu năm, có với nhau 2 mặt con mà bây giờ chỉ vì ghen tuông vô cớ lại ép chồng làm thái giám để được tự do không phải lo mất chồng khiến bố mẹ 2 bên ở quê nghe xong cũng giận thay”.
“Mẹ chồng mình còn gọi điện lên đay nghiến, cho rằng mình không chỉ độc ác, mà còn bất nhân, vì không có người vợ nào lại đối xử với chồng mình như vậy. Mình nghe mà uất ức lắm, vì không thể ngờ, với trình độ của một người kỹ sư tin học mà hiểu biết về kiến thức sinh sản của anh lại tệ đến thế. Đã vậy, anh còn bảo thủ, không chịu nghe mình giải thích, cũng không chịu lên mạng tìm hiểu, chưa gì đã oán trách vợ, rồi tung tin làm mọi người ở quê nghĩ xấu về vợ” - chị Thoa ấm ức.
Loay hoay giữa vợ và bồ
Cũng giống như trường hợp của gia đình chị Thoa, sau khi có được 2 mặt con như ý muốn, chị Minh - vợ anh Hưng (Đống Đa - Hà Nội) cũng ra sức vận động chồng đi triệt sản.
Nhưng cũng giống như chồng chị Thoa, anh Hưng nhất quyết không đồng ý, vì lo sợ ảnh hưởng đến sức khỏe tình dục sau này.
Không còn cách nào khác, chị Minh đành phải nhờ anh bạn là bác sĩ chuyên khoa sản đến nhỏ to tâm sự, anh Hưng mới đồng ý.
Thế nhưng, từ sau khi đi triệt sản trở về, anh Hưng bỗng nhiên giở chứng vướng vào bồ bịch vì quan niệm, “từ nay thoải mái ăn chơi, không còn lo để lại hậu quả, hoặc bị ai đó gài bẫy”.
Không may cho Hưng, bồ của anh lại là một phụ nữ vô cùng sắc sảo, biết chuyện Hưng đã từng triệt sản thì giận dỗi, nhất định đòi Hưng phải đến bệnh viện để làm lại phẫu thuật, vì trước khi đến với nhau, Hưng đã từng “thề non hẹn biển”, sẽ bỏ vợ để 2 người sớm kết hôn.
Tuy nhiên, với những trường hợp đã từng triệt sản như Hưng, dù muốn phẫu thuật mổ nối cũng không phải là chuyện đơn giản.
“Nếu như phẫu thuật triệt sản chỉ mất khoảng 5 phút sẽ có hiệu quả tránh thai triệt để thì khi có nhu cầu sinh sản trở lại, phẫu thuật mổ nối lại phức tạp hơn nhiều. Mỗi phẫu thuật mổ nối sẽ kéo dài trong khoảng 3, 4 tiếng, và không phải bác sĩ nào cũng có khả năng mổ nối thành công” - TS Vương Văn Vệ, Bệnh viện Nam học & hiếm muộn Hà Nội nói.
Minh Minh
