Những ngày này, dòng người đổ về số nhà 30 Hoàng Diệu để viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp dường như bất tận.

Theo kế hoạch, thời gian đón khách đến viếng buổi sáng bắt đầu từ 8h đến 11h, nhưng trưa nay, trước mong muốn của hàng ngàn người dân, ban tổ chức lễ tang đã mở cửa đón khách xuyên trưa.

Nhiều người phải đi làm nhưng tranh thủ giờ nghỉ trưa để đến viếng Đại tướng. Có những người già yếu, trẻ em, có người ở rất xa, người nước ngoài... cũng kiên nhẫn đợi chờ rất lâu dưới nắng gắt để được vào viếng. Nhiều người cầm trên tay hoa tươi, những kỷ vật hay món đồ tự làm...

Bánh mì, cơm chay, nước uống, quạt, mũ được phát miễn phí. Ở đây, người ta thấy tình người được bày tỏ, sẻ chia hơn bao giờ hết.

Cả nhà ngồi xe lăn đến viếng Đại tướng

{keywords}

Trung tá Nguyễn Trọng Ngữ (90 tuổi, ở Hải Phòng) ngồi xe lăn vào viếng Đại tướng. Tại đây ông Ngữ có dịp được hội ngộ người đồng đội cũ Nguyễn Hoan (77 tuổi). Nguồn: NS

{keywords}

Cả gia đình viếng Đại tướng trên xe lăn chiều 8/10. Sau nhiều giờ chờ đợi, họ đã vào tới nơi thắp hương cho Đại tướng. Trên quãng đường di chuyển, họ đã nhận được khá nhiều sự hỗ trợ của các thanh niên tình nguyện. Ảnh: Tri thức

{keywords}

Cựu chiến binh, tuy đã cao tuổi nhưng vẫn một mình đạp xe đến viếng Đại tướng. Ảnh: VOV

{keywords}

Rất nhiều người thuộc thế hệ trải qua 2 cuộc kháng chiến của dân tộc cũng đến thắp nén hướng tri ân. Ảnh: Tri thức

{keywords}
Ảnh: Tri thức

{keywords}
Rưng rưng xúc động.

Mang kỷ vật đến với Đại tướng

{keywords}

Đại tá Nguyễn Quang Thiền (82 tuổi) là đặc công duy nhất còn sống sót của Đội Đặc công 21 Tây Nguyên. Đến dự lễ viếng Đại tướng, ông mang theo chiếc khăn mùi xoa, món quà  kỷ vật Đại tướng tặng ông nhân một lần báo công. Nguồn: NS

{keywords}

Rất nhiều người đã tự tay chuẩn bị những món quà tưởng nhớ vị Đại tướng của nhân dân... Ảnh: Tri thức

{keywords}
Ảnh: Kênh 14

{keywords}

Bác Vi Đức Đại, một công nhân về hưu mang theo bài thơ dâng Đại tướng. Ảnh: NLĐ

{keywords}
Anh em nhà anh Giám ở Hà Tây (cũ) mang đàn sáo theo để có thể kéo những khúc nhạc đưa tiễn Người.

Bài viết: http://news.zing.vn/Ca-nha-ngoi-xe-lan-den-vieng-Dai-tuong-post358666.html#home_featured.noibat

Nguồn Zing News

Anh em nhà anh Giám ở Hà Tây (cũ) mang đàn sáo theo để có thể kéo những khúc nhạc đưa tiễn Người. Ảnh: Tri thức

{keywords}
Các thiếu nữ mang theo hoa tươi. Ảnh: Tri thức

{keywords}
Ảnh: DT

Bánh mì, cơm chay, nước uống miễn phí

{keywords}
Phát bánh mì cho đoàn người viếng Đại tướng. Ảnh: Kênh 14

{keywords}

Người phụ nữ (bên phải) ở đường Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội mang bánh mì phát miễn phí cho dòng người viếng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp để "trả ơn cụ". Ảnh: KT

{keywords}
Ảnh: GDVN

{keywords}

Một nhóm thanh niên phát cơm chay miễn phí. Ảnh: KT

{keywords}
Ảnh: Kênh 14

{keywords}

Ảnh: Kênh 14

{keywords}

{keywords}
Ảnh: Tri thức

{keywords}
Một bạn trẻ phát quạt cho người đến viếng. Ảnh: GDVN

{keywords}

Ban Thành đoàn Hà Nội đã phát mũ cho mọi người đang đi dưới nắng xếp hàng…Ảnh: GDVN

M. T (tổng hợp)