Có nhiều người còn ước lấy được một người phụ nữ còn trinh nhưng tôi thì không quan trọng chuyện đó. Tôi cũng không cần bận tâm vợ tôi còn trinh tiết hay không. Nhưng điều khiến tôi lo lắng chính là, ngay trong đêm tân hôn, em đã thể hiện chuyện chăn gối một cách thành thạo. Đó là điều khiến tôi suy nghĩ rằng, trước đây em đã từng qua tay nhiều người.

Thực ra, là đàn ông, tôi có thể chấp nhận lấy một người vợ không còn trinh. Xã hội hiện đại đã khiến con người ta và cả tôi có cái nghĩ thoáng hơn về chuyện này. Nhưng một người phụ nữ mất trinh, tức là lầm lỡ trao thân cho người mình yêu sẽ khác với người phụ nữ đã ngủ với rất nhiều người. Nhưng làm cách nào để phân biệt được một người chỉ mới mắc sai lầm trong quá khứ và một người thường xuyên làm ‘chuyện ấy’ với đàn ông. Chỉ có thể dựa vào sự thành thạo của họ trong chuyện này mà thôi.

{keywords}

Có lẽ, tôi nên làm một cuộc điều tra về quá khứ của vợ, có thế, tôi mới yên tâm về em được! (ảnh minh họa)

Chính vì vậy, mà khi lấy vợ, dù biết em không còn trinh tiết, tôi đã không bận tâm. Nhưng khi thấy em quá ham chuyện ấy, lại bạo dạn, thậm chí còn giống như một cô gái làng chơi, tôi đã hoảng vô cùng.

Tôi và em yêu nhau được 1 năm thì chúng tôi tính chuyện kết hôn. Có thể thời gian yêu nhau 1 năm chưa phải là nhiều, nhưng cũng đủ để tôi hiểu em hơn ai hết. Em đã dành cho tôi mọi tình cảm tốt đẹp nhất, yêu thương và quan tâm tôi. Em cho tôi nhiều cảm giác mới lạ, nhưng thời gian đó, chúng tôi lại chưa từng quan hệ với nhau. Vì thế trong đêm tân hôn, em mới làm tôi bất ngờ, choáng váng như vậy.

Tôi muốn đợi em tới đêm tân hôn, cũng không muốn ép uổng gì em trong chuyện gối chăn cả, với lại, tôi làm như vậy để thử lòng em. Tất nhiên, em không đòi hỏi gì, cũng không chủ động dụ dỗ tôi khiến tôi tin tưởng em hơn.

Vậy mà, cái ngày hôm ấy, cái ngày tôi tưởng mình sẽ hạnh phúc trọn vẹn ấy, thì tôi bỗng thấy sợ em, sợ người mà tôi coi là vợ. Em chủ động mọi chuyện, em còn nói với tôi về chuyện phải yêu như thế nào để đối phương cảm thấy thoải mái. Giống như em là một chuyên gia trong chuyện giường chiếu vậy. Em còn trói cả tay tôi vào giường để ‘yêu’. Em còn nói tôi phải thế này, thế kia với em, vì em đọc sách người ta nói vậy.

Nhưng tôi không tin, vì thấy hành động của em rất lạ. Ngay cả khi em hôn tôi, tôi cũng thấy em thực sự chuyên nghiệp, biết kích thích cảm xúc của người khác. Giờ tôi đang hoang mang, không hiểu quá khứ em làm gì, em đã là người thế nào. Thì đúng là em không còn trinh tiết đó, tôi cũng không quá quan trọng chuyện đó nhưng nếu em là gái làng chơi thì sao nhỉ? Thực sự tôi hơi hoảng, không biết phải tìm hiểu chuyện này từ đâu. Có lẽ, tôi nên làm một cuộc điều tra về quá khứ của vợ, có thế, tôi mới yên tâm về em được!

(Theo Khampha.vn)