Tôi không biết anh Bảo đang sống ở trời Tây - Ta nào, trong môi trường văn minh cỡ nào chứ cái bối cảnh các anh nói nó nằm trong phim cổ điển Mỹ đầu thế kỷ trước, khi toàn thế giới nói chung còn rất cổ hủ và lạc hậu.
Các anh kêu lấy tiền ra để phân chia việc nhà thì cũng phải chia cho bình đẳng. Bài toán cụ thể: lương kĩ sư trung bình $35/h các anh làm 8 tiếng một ngày kiếm được $280, một tuần làm việc kiếm được $1,400. Vợ anh ở nhà trông con đỡ khoản gửi 2 bé đi nhà trẻ, tiết kiệm $1000/tuần; cô ấy lại còn phải làm việc nhà tuần 2 lần nếu thuê ở ngoài hết $100, mỗi ngày cô bỏ ra 3 giờ nấu nướng, 1 tuần 21 giờ tương đương $420.
Vị chi nội việc nhà vợ anh làm đã tương đương $1520.
Đó chưa kể nếu cô còn đi làm, cứ coi trung bình kiếm được $700/tuần. Như vậy cô làm ra $2,220/tuần, gấp 1.58 lần giá trị anh làm ra. Nếu theo phương pháp phân đều việc nhà theo tiền, đáng lẽ ra cô ấy phải giảm đi $410, tức là 21 giờ nấu ăn dọn rửa.
Nói cách khác, các anh đang bóc lột vợ hoàn toàn khoản nấu ăn, dọn rửa!
![]() |
| ảnh minh họa |
Bài viết nghe có vẻ văn minh, nhưng thực chất lại quá ấu trĩ! Chẳng lẽ mẹ anh kiếm ít tiền thì bố con anh không cho mẹ anh cái quyền được bình đẳng à. Đừng cố tỏ ra mình là người hiểu biết. Hiểu biết thì phải nhìn xa, trông rộng, đừng nhìn phiến diễn những gì diễn ra trong gia đình của anh mà đánh đồng tất cả xã hội Việt Nam đều như thế.
Người đàn ông dù có kiếm được nhiều tiền gấp trăm lần phụ nữ thì vẫn nên chia sẻ công việc với người phụ nữ. Bởi bản chất phụ nữ đã yếu mềm lại phải đảm đương vừa công việc xã hội và công việc gia đình. Thương yêu chia sẻ, biết trân trọng nhau đó mới công bằng thật sự. Còn không thì hạnh phúc là mong manh, dù ta rất công bằng!
Bạn đọc Thái Hòa
Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả
BẠN NGHĨ GÌ VỀ QUAN ĐIỂM NÀY? MỌI Ý KIẾN XIN GỬI THEO MẪU PHẢN HỒI DƯỚI ĐÂY HOẶC EMAIL DOISONG@VIETNAMNET.VN!TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! |
