- Đi đẻ không mất tiền dịch vụ y tế, lại được ở phòng rộng, trang thiết bị hiện đại, bác sĩ luôn túc trực thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe… đó là những điều hiển nhiên ở nước Anh.

Sang nước Anh du học rồi lập gia đình bên đó, anh Nguyễn Kim Hùng Tiến (hiện đang sống ở  Manchester City, Anh) khá hài lòng với các dịch vụ ở bên Anh. Nhưng đến khi đưa vợ vào viện sinh con, anh mới thực sự ngỡ ngàng với dịch vụ y tế gần đạt đến mức hoàn hảo ở quốc gia này.

Đi đẻ miễn phí mà an toàn

Anh Tiến cho biết, ở Anh, mọi người đa số đều có quyền được sử dụng một hệ thống chăm sóc sức khoẻ như nhau không phân biệt giàu nghèo (nói đa số vì có nhiều người giàu ở bên Anh họ sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ riêng và giá cao hơn). Và tất cả mọi dịch vụ y tế khám chữa bệnh đều miễn phí (trừ khám răng và mắt là chỉ miễn phí cho những đối tượng được hưởng phúc lợi xã hội từ nhà nước hay bố mẹ có con dưới 1 tuổi...).

Đặc biệt là dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ mang thai, sinh nở và trẻ em ở đây khiến anh Tiến rất hài lòng. Ngay từ lúc em bé ở trong bụng đã được khám và kiểm tra cẩn thận. Khi em bé sắp sửa chào đời, bố mẹ bé có thể đăng kí đẻ thường hay đẻ mổ.

Anh kể: “Khi vợ mình mang thai, vì là lần đầu nên hai vợ chồng lúc nào cũng lo lắng cho em bé trong bụng. Chỉ cần vợ mình nói: "Anh ơi em cảm thấy không khoẻ" hay "Anh ơi em không thấy con đạp"... là hai vợ chồng lại đến bệnh viện bất kể đêm hay ngày. Cái hay ở bệnh viện bên này là dù miễn phí nhưng họ mở 24/24, bạn chỉ cần gọi điện thông báo tình hình là họ sẽ chuẩn bị chỗ ở viện cho bạn đến hoặc nếu khẩn cấp họ sẽ gửi xe cấp cứu đến trong vòng 5 phút. Cái cách họ khám, thăm hỏi cũng rất tận tình làm mình lúc nào cũng cảm thấy rất yên tâm.

{keywords}

Dù không mất phí dịch vụ nhưng vợ anh Tiến vẫn được các bác sĩ chăm sóc tận tình. (Ảnh NVCC)

Đến ngày lâm bồn, nếu đẻ thường thì bố mẹ và người nhà được sắp xếp vào một phòng đẻ thường với đầy đủ trang thiết bị hiện đại nhất: phòng rộng có giường, có nhiều loại ghế ngồi khác nhau, có nhiều dụng cụ hỗ trợ rặn đẻ ở nhiều tư thế, có máy thở gas để giảm đau, có hệ thống đèn giúp thư giãn, có một hồ nước lớn để giúp đẻ trong nước, có một người đỡ đẻ luôn túc trực trong phòng để cách nửa tiếng lại kiểm tra sức khoẻ cho mẹ và bé... Và phòng mổ và phòng cấp cứu cách phòng đẻ thường khoảng chục bước chân để trong trường hợp khó đẻ có thể đưa sang phòng mổ rất nhanh chóng.

Vợ mình bị băng huyết khi sinh, khung cảnh lúc đó rất sợ, ngay sau khi con mình ra đời và vợ mình bị băng huyết, bà đỡ đẻ bật nút khẩn cấp, khoảng vài giây sau khoảng hơn 10 bác sĩ và y tá chạy vào phòng, mỗi người một việc giúp vợ mình đến khi cô ấy ổn định trở lại. Phải nói vợ chồng mình cũng thật là may mắn và giây phút đó mình hiểu hơn bao giờ hết cảm giác suýt mất đi người mà mình yêu thương nhất là như thế nào. Duy nhất mình nhớ ngày hôm đó là mình ôm chặt vợ mình giúp cô ấy rặn đẻ, mẹ vợ mình thì vừa xem vừa nói: "Nhìn thấy cái đầu rồi... ơ lại tụt vào rồi..." và sau đó là toàn máu. Mình đặt tên cu cậu nhà mình là Tim, mang ý nghĩa tình yêu của cả nhà”.

Sau đó vợ anh phải ở viện 2 ngày và truyền 3 bịch máu. Các y tá và bác sĩ liên tục thăm hỏi hàng ngày. Khi bé Tim và vợ anh về nhà, cứ 2 tuần lại có y tá đến kiểm tra sức khoẻ 1 lần và sau 6 tháng thì cứ 1 tháng cu Tim nhà anh lại được đi đến phòng khám kiểm tra 1 lần. Tất cả mọi thứ đều miễn phí.

“Nếu những ai đẻ mổ thì thường sẽ được mổ sớm trước ngày dự định đẻ, chỉ có 1 người được đi cùng vào phòng mổ. Sau khi mổ xong (cái này mình chưa trải qua nên chưa biết) thì các công tác hậu phẫu và chăm sóc mẹ và bé cũng giống như đẻ thường”, anh Tiến chia sẻ.

Chăm sóc bệnh nhân bằng lòng nhiệt tình

Anh Tiến cho biết, dịch vụ ở đây hoàn toàn miễn phí nhưng các bác sĩ, y tá luôn tận tình chăm sóc bệnh nhân. Dù là người bản địa, hay người ngoại quốc, người giàu hay người nghèo họ đều không phân biệt đối xử.

Anh chia sẻ: “Khi vợ mình sinh bé Tim xong thì phải ở lại viện 2 ngày để truyền máu vì mất quá nhiều máu. Mình được ở viện với vợ ban ngày nhưng đêm thì không được ở lại. Vợ mình phải ở lại đêm với bé Tim. Nhưng y tá ở đó họ rất nhiệt tình, cần gì ới họ một câu họ sẽ có mặt liền. Giúp một cách vui vẻ từ việc pha sữa cho em bé, thay tã hay tắm cho em bé. Trong viện họ cho vợ mình ăn nhiều bữa trong ngày nhưng là vì đồ ăn Tây vợ mình không thích nên bà ngoại bé Tim thường nấu cơm kiểu Việt Nam để mình mang vào cho vợ”.

{keywords}

Bé Tim ngày mới chào đời. (Ảnh NVCC)

Khi các bé bị ốm, các bác sĩ lại nhiệt tình tư vấn, cung cấp thuốc bổ miễn phí cho các bé. Anh Tiến kể tiếp: “Cu Tim nhà mình bị dị ứng với thuốc kháng sinh và dị ứng với cả tiêm phòng MMA nữa. Do đó khi cu cậu ốm rất khó trong việc lựa chọn thuốc kháng sinh. Vì lý do đó vợ chồng mình luôn có suy nghĩ là "phòng bệnh hơn chữa bệnh" cho cả nhà. Mình cho cu Tim dùng thuốc bổ từ lúc sinh ra.

Ở bên Anh này mỗi em bé dưới 1 tuổi sẽ được cung cấp 1 loại thuốc bổ miễn phí có đủ các chất cơ bản mà trẻ em cần dùng trong 1 năm đầu. Nhưng do bé Tim của nhà mình bị dị ứng với kháng sinh, tiêm phòng và khả năng dị ứng với cua cao nên vợ chồng mình tham khảo rất nhiều bố mẹ các bé ở bên Anh và các bác sĩ, đỡ đẻ, y tá gặp ở mỗi lần đi khám. Trộm vía là bé Tim ít ốm, rất thông minh và vợ chồng mình tự hào vì mỗi lần đi kiểm tra sức khoẻ bác sĩ đều khen bé Tim là phát triển vượt trội so với lứa tuổi”.

Anh Tiến cho biết, ở các nước phát triển họ luôn quan tâm đến sức khoẻ, sức đề kháng của bản thân họ và hơn nữa là của các em bé và cũng chính vì thế mà những sản phẩm thuốc bổ luôn bán chạy nhất nước Anh.

“Ở bên Anh lạnh và thiếu ánh nắng nên các bé bên này thường được dùng thuốc bổ từ rất sớm để bổ sung các chất và tăng sức đề kháng. Theo mình nghĩ ở Việt Nam không khí cũng không tốt lắm, các em bé sức đề kháng thường chưa được tốt nên nếu được bổ sung thêm các chất bổ thì rất tốt. Các bác sĩ bên này ngăn cấm cho trẻ em uống các loại thuốc kích thích ăn nhé, bé Tim nhà mình cũng lười ăn lắm nhưng do người đủ chất nên trộm vía khoẻ mạnh và thông minh”, anh Tiến chia sẻ thêm.

Kim Minh