“Mỗi khi xem clip này là một lần nước mắt tôi lại rơi. Ước gì ba tôi còn sống trên đời”. Đó là chia sẻ của một dân mạng về video clip của Thái Lan có tiêu đề How easy it is to forget.

Hai nhân vật chính trong clip này là người cha nghiêm khắc và cậu con trai chỉ biết ăn chơi mà không lo học.

Chứng kiến cảnh con mình suốt ngày ăn, ngủ và chơi bời với đám bạn, người cha rất buồn lòng song vẫn lặng thinh.

Đến một hôm, khi con trai mời ăn cơm trong khi ông đang bận rộn và chuẩn bị ra ngoài, người cha đã mắng cậu hơi nặng lời và nói “Tất cả những gì mày làm chỉ là ăn”.

Tuổi trẻ bồng bội, cậu con trai đã bỏ nhà ra đi bất chấp sự can ngăn của mẹ.

Sau đó, cậu làm việc ở công trường xây dựng và không may bị té lầu dẫn đến liệt hai chân.

{keywords} 

Chứng kiến cảnh con trai ngồi trên xe lăn ở bệnh viện và nói “mọi người hãy để cậu một mình”, người cha đã bật khóc.

Cảnh tiếp theo khiến hàng triệu người phải rơi lệ khi người cha bế con trai của mình lên xe lăn và đưa về nhà, vác cậu ở sau lưng rồi dìu cậu đi như khi còn bé.

Trong thời gian đó, ông luôn động viên con mình: “Con trai cố lên chút nữa. Chúng ta sẽ làm được mà”.

Sau một thời gian được cha dìu dắt và tập luyện, cậu con trai đã tự đi lại được và cả gia đình đã có bữa cơm thật hạnh phúc bên nhau.

{keywords} 

“Tình cha con thật thiêng liêng. Tôi đã không cầm nước mắt khi xem clip này”; “Xem xong clip thấy mình có lỗi với bố quá. Bố luôn nghiêm khắc chỉ vì muốn mình nên người thôi mà mình đã lỡ trách lầm ông”; “Tình ca ấm áp như vầng Thái dương”… là những nhận xét cảm động của người xem video trên.

(Theo Một thế giới)