Cũng như bao ông bố khác Sam Cornwell (nhiếp ảnh gia người Anh) đang tận hưởng niềm vui được làm cha khi chứng kiến đứa con bé bỏng của mình lớn lên từng ngày.

Niềm vui đó đã tạo động lực thôi thúc anh muốn quay lại những khoảnh khắc biến đổi thiêng liêng của con trai mình từ khi bắt đầu cất tiếng khóc chào đời được chăm sóc trong vòng tay của các nữ hộ sinh cho đến khi chập chững tập đi những bước đầu đời.

Một năm qua, mỗi ngày ông bố Sam Cornwell đều kiên nhẫn quay 2 video cho cậu bé Indigo để cuối cùng ghép lại thành một thước phim hoàn chỉnh vào đúng ngày kỉ niệm một năm tuổi của con trai mình.

“Khi Indigo đi những bước chân đầu tiên tôi gần như không cầm lòng được đã hét lên: ôi, thật tuyệt vời” - Cornwell nói.

Video không chỉ là cảnh phim quay lại sự biến chuyển bình thường bất kỳ đứa trẻ nào cũng phải trải qua mà cùng với đó là niềm vui và hi vọng từng ngày của mẹ cha theo mỗi nhịp con bước, mỗi lúc con cười vang, mỗi lúc con khóc nhè hay đưa ánh mắt trong veo ngây thơ nhìn ngắm thế giới lạ lẫm, đầy màu sắc xung quanh.

Chúng ta cùng nhau xem lại những khoảnh khắc xúc động và cực đáng yêu của cậu bé Indigo nhé!

(Theo Tiin)