"Sàn nhà đói rồi nên nó đã chén sạch thức ăn của con!" - đó là 1 trong những lý do "củ chuối" mà Tom bày ra để không phải ăn cơm.

Thật "khó chịu" khi trong nhà luôn có 1 "kẻ" rất biếng ăn các mẹ nhỉ? Nhà mình cũng vậy, trong khi con gái lớn luôn cố gắng ăn hết sạch bữa tối của mình để được mẹ khen, thì "thằng quỷ nhỏ" lúc nào cũng có những lý do rất "Trời ơi Đất hỡi" để "trốn tránh" việc phải "giải quyết" phần thức ăn của nó. Và dưới đây là những lý do mà Tom nhà mình luôn đưa ra để "giải thích" rằng tại sao con "không thể" ăn tối:

1. Con không muốn ăn bằng thìa bé tí thế này đâu!

2. Cái thìa này thì to quá, làm sao con cho vào miệng được hả mẹ?

3. Con muốn ăn canh có màu đỏ cơ, sao canh mẹ nấu lại "xanh lè" thế này???

4. Con ghét cam!

5. Con ghét cá!

6. Con muốn cái cốc to hơn, to hơn nữa cơ!!!

7. Con làm đổ hết sữa rồi, giờ chẳng còn gì để uống nữa thì làm sao con ăn được.

8. Con sợ uống nước lắm (???)

9. Ăn dưa hấu thì môi con đỏ chót lên mất.

10. Thịt cay quá! Con chịu rồi.

11. Con mệt, con chỉ muốn đi ngủ thôi. (Ngay sau đó thì lại tót đi chơi)

12. Sao mẹ cho nhiều hành vào trứng thế?

13. Con muốn ăn cà rốt màu xanh cơ!

14. Con Suzi nhà mình nó đói mẹ ạ, nên con cho nó ăn hết thức ăn của mình rồi.

15. Con cho Suzi ăn luôn hoa quả của con rồi, nó cũng cần tráng miệng phải không mẹ?

{keywords}

Bọn trẻ lười ăn luôn "kiếm cớ" để bỏ bữa. (Ảnh minh họa)

16. Cơm nóng quá!

17. Sao cơm lại... lạnh thế này?

18. Con không ăn đâu, chị cứ "lườm" con!

19. Mẹ cứ nhìn con thế thì con ăn làm sao được (???)

20. Con Suzi cứ nhìn con mẹ ơi, con không ăn được nữa đâu hu hu.

21. Con muốn ăn thịt gà cơ mà, sao hôm nay toàn thịt bò thế này?

22. Con cho cửa sổ ăn thức ăn của con rồi, nhìn nó rất đói (???)

23. Hôm nay đến lượt sàn nhà đói nên nó "chén sạch" cơm của con.

24. Sao mẹ lại cho sữa vào bột ngũ cốc của con?

25. Con muốn ăn dâu tây!

26. Con chỉ muốn một quả dâu thôi chứ không phải cả đĩa!

27. Con bảo là hôm qua con thích cà chua cơ mà, hôm nay con không thích nữa.

28. Khi nào mẹ mua cho con bát giống của em Bil thì con sẽ ăn cơm.

29. Hôm nay chị không ngồi cạnh con nên con không thể ăn được.

30. Hôm nay con lại thích bát giống của em Bun cơ.

........

Đấy là những lí do mà thằng bé luôn "quanh quẩn" viện cớ cho việc lười ăn của mình. Không biết bé nhà các mẹ có hay "lý sự" như thế để bỏ bữa không nhỉ?

(Theo Huffingtonpost/Khám phá)