Nhờ lối kiến trúc độc đáo cùng những mảng màu nổi bật, các thành phố này đã trở thành những điểm đến được thu hút bậc nhất thế giới.

Cinque Terre là một thành phố xinh đẹp và nhiều màu sắc nằm chênh vênh trên những vách đá hiểm trở, dọc bờ biển Liguria, tây bắc Italy. Cinque Terre là cái tên được đặt từ thế kỷ 15, nghĩa là "5 vùng đất", bởi nơi này là tập hợp của 5 ngôi làng tuyệt đẹp: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola và Riomaggiore. Bất chấp những ảnh hưởng của di lịch, thành phố vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ và lối kiến trúc độc nhất vô nhị.

{keywords}

Ảnh: infohostels

Jodhpur là một trong những thành phố đẹp nhất Ấn Độ, chứa đựng bên trong nhiều lâu đài tráng lệ và một viện bảo tàng nhiều giá trị phong phú. Các ngôi nhà ở đây được thiết kế như những ô cờ màu xanh da trời, và là nơi sinh sống của những thầy tu Bà la môn. Thành phố được xây dựng vào năm 1158 và không ngừng hoàn thiện qua thời gian.

{keywords}

Ảnh: thecoolist

St. Jonhs là thành phố rực rỡ nhất ở Canada, tọa lạc trên hòn đảo Newfoundland ở miền đông đất nước. Các cư dân sống ở đoạn đường Jellybean Row của thành phố từ lâu đã có thói quen sơn tường bằng các màu sắc tươi sáng, để giúp mọi người có thể dễ dàng nhận ra St. Johns từ ngoài biển. Điều này giúp thành phố sở hữu một diện mạo rực rỡ và trái ngược hoàn toàn với bầu không khí lạnh giá và ảm đạm ở Bắc Mỹ. Ngoài lối kiến trúc nổi bật, St. Johns cũng có nhiều bảo tàng, triển lãm nghệ thuật và công viên đô thị, trải dài trên những triền đồi ven biển.

{keywords}

Ảnh: thecoolist

Nhiều người thường hay đùa rằng, nếu màu sắc là một loại thuốc gây nghiện, hẳn tất thảy người nghiện đều sẽ chạy đến thành phố San Juan, Puerto Rico. Quả thực, thành phố này là một bản giao hưởng của màu sắc, một di sản văn hóa do người Taino bản địa và những nhà thám hiểm châu Âu cùng nhau chia sẻ. Không chỉ dừng lại ở đó, chủ nhân của San Juan còn là những con người xinh đẹp, rực rỡ và hiếu khách bậc nhất. Đừng quên chụp ảnh những viên gạch lát đường màu xanh dương, được người Tây Ban Nha vận chuyển tới đây từ thế kỷ 16.

{keywords}

Ảnh: thecoolist

Du khách đến San Francisco sẽ cảm thấy như vừa có một cầu vồng đi qua và nhuộm màu cho mọi tòa nhà trong thành phố. Painted Ladies, một dãy nhà ở quận Lower Haight, đúng như tên gọi, là một tác phẩm nghệ thuật. Đáng tiếc, rất nhiều ngôi nhà theo lối kiến trúc này đã mất đi vì trận động đất năm 1906. Số lượng những ngôi nhà còn "sống sót" nguyên vẹn rất khiêm tốn, và trở thành điểm đến quen thuộc của những vị khách đến tham quan thành phố, cũng như "nhẵn mặt" trên các tấm bưu thiếp, phim ảnh và chương trình truyền hình.

{keywords}

Ảnh: thecoolist

Thành phố Valparaiso, Chile, được mệnh danh là "Viên ngọc của đại dương", đồng thời là điểm đến thiên đường và thủ đô văn hóa của đất nước Nam Mỹ này. Thành phố tọa lạc trên triền núi, nhìn ra đại dương và được bao phủ bởi những màu sắc không thể nổi bật hơn. Văn hóa, các ô màu rực rỡ và phong cách sống cuồng nhiệt ở Valparaiso khiến thành phố này còn được gọi là "San Francisco ở phương Nam".

{keywords}

Ảnh: BBC

Một góc nhỏ ở thành phố Cape Town, Nam Phi, là nhà của cộng đồng người thiểu số Cape Malay, đồng thời là quê hương của lối kiến trúc rực rỡ có một không hai. Những người nhập cư Đông Nam Á và Hồi giáo cùng tập trung ở quảng trường Bo Kaap, tọa lạc trên một ngọn đồi ở Cape Town, và dựng lên những căn nhà rực rỡ, tươi sáng, có màu sắc thay đổi theo địa chỉ nhà. Cũng nhờ đặc điểm độc đáo này, mà Bo Kaap được xếp vào danh sách 10 thành phố màu mè nhất thế giới.

{keywords}

Ảnh: Flickr

Guanajuato là thành phố lâu đời nhất Mexico, tọa lạc trên một cao nguyên cách mặt nước biển 2.200m. Nơi đây được mệnh danh là thành phố "cổ tích", với thiên nhiên tươi đẹp, quyến rũ và lối kiến trúc rực rỡ, độc đáo nhưng vẫn rất hoang sơ. Các ngôi nhà đỏ, xanh, vàng,... nối tiếp nhau tạo nên một thành phố đa sắc màu. Mỗi năm, chính phủ Mexico đều phát động phong trào tu bổ nhà cửa, đặc biệt là những ngôi nhà cũ kỹ, nhưng vẫn bảo đảm nét nguyên sinh của nó.

{keywords}

Ảnh: thecoolist

Bất chấp những quá khứ hỗn loạn, thành phố Wroclaw, Ba Lan, từ lâu vẫn coi những tòa nhà đủ sắc màu như một phần của nền văn hóa. Wroclaw từng rơi vào tay Đức, Phổ, Áo, trước khi thuộc về Ba Lan. Các công trình trong trung tâm thành phố được trang trí với đủ màu sắc, từ xanh cốm đến xanh dương, từ hồng đậm tới hồng nhạt, từ vàng đến cam rồi sang đỏ. Nhìn vào bức tranh thành phố trải dài trước mắt, du khách sẽ có cảm giác lạc quan và hưng phấn lạ thường.

{keywords}

Ảnh: thecoolist

Favelas (khu phố ổ chuột) ở Rio de Janeiro, Brazil, có thể nguy hiểm và khó sống đối với những người dân bản địa. Sự thiếu thốn của lương thực, nước sạch và tình trạng bất ổn thực sự đẩy các cư dân của Favelas vào đường cùng. Để khơi dậy sự lạc quan và tình yêu cuộc sống của người dân xứ này, hai họa sĩ Hà Lan là Jeroen Koolhaas và Dre Urhahn đã cùng dân địa phương sơn lại các tòa nhà cũ bằng những màu sắc tươi sáng, biến khu ổ chuột trở thành một bức tranh đẹp kỳ lạ. Nơi này giờ được đặt tên mới là "Favela Painting" (Khu ổ chuột đẹp như tranh).

{keywords}

Ảnh: thecoolist

(Theo Zing)