Mặc dù từ hôm qua đến sáng hôm nay thời tiết ở Hà Nội mưa rét nhưng vẫn không hạn chế được cảnh người dân chen lấn, đổ xô ra các bến xe để về quê ăn tết. Mẹ bồng con, bố mang vác túi đồ cồng kềnh hay ùn tắc cục bộ tại các của ngõ thủ đô là điều dễ dàng nhận thấy.

{keywords}
Từ sáng sớm nhiều người dân đã đổ ra bến xe để về quê đón tết. Mặc dù trời rét nhưng lượng người ngày một đông đúc hơn.
{keywords}
Họ mang theo những chiếc va ly đồ đạc, hàng hóa cồng kềnh hay quà tặng sau một năm làm việc vất vả.
{keywords}
Bạn Huệ Thương, sinh viên năm 3 Đại học Kinh tế Quốc dân vừa hoàn thành kỳ thi cuối năm chiều hôm qua, sáng nay bạn vội vã rời thủ đô.
{keywords}
Bác Thanh (Nghệ An) đang mang vác hai bao tải vội vàng ra bến xe về quê.
{keywords}
Tai cửa các bến xe tấp nập người chen chân mua vé để về quê.
{keywords}
Ngay trong phòng chờ bến xe Mỹ Đình nườm nượp người ra vào.
{keywords}
Dù đã được dự báo từ trước nhưng dường như lượng người đổ xô về bến xe để mua vé vẫn không thuyên giảm. Theo bác Nguyễn Hoài Nam ở Nam Đinh chia sẻ thì: “Bác đi từ 5 giờ sáng nhưng vẫn chưa lên xe để về quê được”.
{keywords}
Bên ngoài các bến xe người dân vẫn đang chen chân để lên được xe. Theo nhiều người dân chia sẻ thì tài xê chỉ ưu tiên khách có vé và khác đặt chỗ trước
{keywords}
Nhiều người vẫn phải chờ đợi những chuyến xe tiếp theo.
{keywords}

{keywords}
Chen chúc để mua vé xe 
{keywords}
 Trên các tuyến đường của ngõ, nhiều người lựa chọn phương tiện cá nhân là xe máy để về quê để tránh cảnh chen lấn, xô đẩy.
{keywords}
Ngay dưới chân cầu vượt, cảnh ùn tắc kéo dài
{keywords}
Phía bên ngoài bến xe khách Mỹ Đình

Hạnh Thúy - Đỗ Dung