Mẹ em và đặc biệt là các chị bạn hơn tuổi đều khuyên em rằng không nên lấy chồng người bắc vì mẹ chồng ngoài đó nổi tiếng khó tính. Từ cách đi đứng, ăn mặc, nói năng sẽ đều bị soi mói dèm pha.

Chào chuyên gia!

Em năm nay 22 tuổi và mới có bạn trai được gần một năm. Vấn đề là em sống trong miền nam, còn bạn trai em là người Bắc. Chúng em tình cờ quen nhau dịp anh ấy đi du lịch trong này.

Cả hai chúng em đều cảm mến nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh ấy nói thích giọng con gái miền nam dễ thương ngọt ngào của em, còn em thì cảm nhận sự nam tính mạnh mẽ xen chút lạnh lùng của anh ấy.

Tình cảm hiện tại của chúng em càng lúc càng tiến triển tốt đẹp. Một tháng anh ấy vào thăm em một lần, càng gặp gỡ trò chuyện nhiều chúng em càng cảm thấy hợp nhau hơn.

Trước giờ yêu anh ấy em cũng không nghĩ đến chuyện sau này cưới xin ra sao bởi khi đó em còn đang đi học. Nhưng hiện giờ em mới tốt nghiệp và anh có ngỏ lời muốn cưới em làm vợ rồi sẽ xin việc cho em ngoài quê anh ấy là Hà Nội.

{keywords}
 
Nhiều người khuyên em rằng không nên lấy chồng người bắc vì mẹ chồng ngoài đó nổi tiếng khó tính (Ảnh minh họa)
 

Gia đình em (gồm ông bà nội ngoại, bố và hai anh trai) thì không có ý kiến gì, chỉ bảo tùy em lựa chọn vì sướng khổ em chịu. Nhưng mẹ em và đặc biệt là các chị bạn hơn tuổi đều khuyên em rằng không nên lấy chồng người bắc vì mẹ chồng ngoài đó nổi tiếng khó tính. Từ cách đi đứng, ăn mặc, nói năng sẽ đều bị soi mói dèm pha.

Em sẽ không thể nào thích nghi được với lối sống ở ngoài đó khi 9-10h tối mọi người đã đóng cửa ngủ. Rồi là mua bán hoặc nói năng không cẩn thận sẽ bị chửi mắng ngay lập tức.

Những điều này em cũng đã tìm hiểu qua sách báo như bún mắng cháo chửi hay đi mua hàng ở một số chợ chỉ hỏi không mua là bị đánh. Những chuyện ghen tuông rồi con gái xé áo kéo tóc, văng tục chửi bậy với nhau khiến em rất sợ.

Mẹ em khuyên chỉ nên lấy anh ấy nếu anh chịu vào miền nam sống. Nhưng em biết điều đó là không thể bởi người yêu em là con trai một. Lấy anh rồi chắc chắn em sẽ phải ra đó làm dâu. Càng nghĩ em càng thấy chán, dù anh ấy vẫn rất yêu và tốt với em nhưng em chỉ muốn bỏ. Nói bỏ thì cũng khó vì tình cảm em giành cho anh ấy cũng quá sâu sắc rồi.

Giờ em nên làm sao, mong chuyên gia cho em lời khuyên!

Thu Thủy (TP.HCM)

Chào bạn!

Chúng tôi hiểu những băn khoăn mà bạn đang đặp phải.

Mỗi chúng ta sẽ đều có cảm giác bỡ ngỡ, lo lắng, hồi hộp hoặc hồ nghi cho những gì mình chưa từng trải qua hay chứng kiến. Bạn chưa sống ở miền bắc bao giờ, tất cả những ấn tượng mà bạn có đều qua lời người khác kể lại. Và trong số những người kể với bạn, chắc hẳn không phải người nào cũng đã từng trải nghiệm cuộc sống ở miền bắc đúng không nào?

Một điều rõ ràng là mỗi nơi, mỗi vùng miền sẽ có đặc trưng văn hóa, phong tục tập quán khác nhau. Nhưng điều chúng tôi muốn nói với bạn là ở đâu cũng có kẻ xấu, người tốt. Chuyện bạn lo lắng như bún mắng cháo chửi hay đánh ghen, văng tục chửi bậy… chúng tôi nghĩ ở đâu cũng có chứ không riêng miền bắc. 

Cũng giống như nói tới miền nam hiện nay là người ta nghĩ ngay đến vấn nạn cướp giật, nhưng không vì thế mà cho rằng không thể sống được ở đó. Bằng chứng là rất nhiều người vẫn vào đó lập nghiệp hay du lịch. Quan trọng ở đây chính là khả năng thích nghi của mỗi người.

Ngay cả chuyện bạn lo lắng mẹ chồng người bắc ghê gớm, chúng tôi cũng cho rằng nó liên quan đến sự thích ứng của bạn. Không chỉ con gái miền nam ra làm dâu miền bắc mà ngay cả những cô con dâu bắc khi về nhà chồng cũng không tránh khỏi bỡ ngỡ do khác biệt về lối sống. Có thể vì sự khác biệt đó dẫn tới những hiểu lầm hoặc xích mích, nhưng vì lí do đó mà đánh đồng rằng mẹ chồng miền bắc khó tính theo chúng tôi là không đúng.

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu dù ở bất cứ đâu cũng cần thời gian để hiểu và điều chỉnh cho phù hợp chứ không riêng ngoài bắc.

Bên cạnh việc nghe lời khuyên của mẹ hay bạn bè, theo chúng tôi bạn nên nghe cả lời kể của người yêu bạn. Hơn ai hết, bản thân anh ấy là người miền bắc sẽ có những lời kể chân thực nhất. Chúng tôi tin là miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội, sẽ có nhiều điều rất thú vị và hấp dẫn bạn.

Và để chắc chắn hơn, tại sao bạn không thử ra Hà Nội một chuyến? Khi đã tự mình trải nghiệm, chắc chắn tự bạn sẽ có lựa chọn sáng suốt nhất.

Bạn còn khá trẻ lại mới tốt nghiệp đại học nên không cần phải vội vàng bất cứ chuyện gì. Điều bạn cần trang bị cho mình trước mắt là kĩ năng sống, kĩ năng và kinh nghiệm làm việc sau đó mới tới kĩ năng… làm vợ, làm dâu.

Một cô gái có nghị lực, chín chắn trưởng thành sẽ không ngại va vấp và không còn phải sợ điều gì.

Bạn hãy nhớ người sống cùng với mình cả đời là chồng bạn chứ không phải mẹ chồng hay những người trong thiên hạ.

Chúc bạn hạnh phúc!

Chuyên gia tâm lý