- Cho dù không phải ngày nghỉ, trời nắng nóng nhưng ngay từ đầu giờ sáng nay 1/6, một lượng lớn người dân và các em nhỏ vẫn đổ về các công viên, vườn thú tại Hà Nội để vui chơi mừng Tết thiếu nhi.

Đồ chơi bày bán trên các tuyến phố Hàng Lược, Lương Văn Can, Hàng Mã… chủ yếu nhập từ Trung Quốc và gần như không có sự đột phá về mẫu mã, giá cả nhỉnh hơn một chút. Quà cho bé gái là búp bê, thú bông, thỏ ngọc, cún yêu, cánh ong, cánh thiên thần... giá từ 50.000 - 300.000 đồng/con, nhà mô hình giá từ 200.000 - 500.000 đồng/chiếc…Các loại đồ chơi dành cho bé trai như ôtô có giá từ vài chục nghìn đến 300.000 tùy từng loại to nhỏ. Tại một gian hàng đồ chơi trên phố Lương Văn Can, nhân viên bán hàng thở dài: "Mọi năm, vào những ngày này không khí mua bán đã nhộn nhịp lắm, nhưng năm nay lượng khách giảm đi đáng kể”.

Lượng người đổ về các điểm vui chơi rất đông. Tại các công viên, vườn thú, khách tham quan, giải trí tăng đột biến, trong đó phần lớn là trẻ em.

Từ trò chơi tàu hỏa
...đến câu cá
Rạp chiếu phim cũng đông các thượng đế nhí
 Các em nhỏ thích nhất được tặng đồ chơi
Một phụ huynh chọn mua quà trên phố Lương Văn Can
Hồ Thủ lệ với trò chơi đạp thiên nga
Mệt nhoài sau một ngày vui chơi (ảnh chụp trong vườn thú Hà Nội)
Thảm cỏ thành nơi nghỉ chân và vứt rác
và ăn uống
Buổi trưa, vườn thú Thủ Lệ vẫn đông khách thăm quan
Vui chơi dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ
Niềm vui ngày Tết thiếu nhi
Phạm Hải