Trong vòng hơn 1 tháng, một thiếu nữ Trung Quốc 16 tuổi đã bị gã bạn trai 29 tuổi giam cầm và bạo hành dã man hàng ngày.

Vụ việc gây chấn động này xảy ra tại thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, phía nam Trung Quốc. Lợi dụng lúc gã bạn trai đi ra ngoài, cô gái có tên Xiao Ping đã trốn thoát và báo cảnh sát. Gã bạn trai cầm thú sau đó đã bị bắt giữ vào hôm 5/6 vừa qua.

Những vết thương kinh hoàng trên người Xiao Ping do bạn trai gây ra.

Trên khắp thân thể Xiao Ping từ má, cánh tay, chân đến lưng đều chằng chịt các vết dao cắt, bầm tím và sưng tấy. Xương chậu của cô gái cũng bị gãy.

Xiao Ping quê ở tỉnh Hồ Bắc. Cô đến thành phố Tuyền Châu để làm phục vụ bàn cho một quán bar cách đây 1 năm. Vào tháng 2, cô gặp gã bạn trai họ Huang, người tỉnh Hồ Nam qua sự giới thiệu của bạn bè. Và cơn ác mộng của cô gái bắt đầu từ đây.

Khắp người cô gái trẻ chằng chịt vết cắt.

Khi biết Xiao Ping từng làm tiếp viên tại một câu lạc bộ đêm, Huang trở nên hằn học. Gã thường xuyên nghi ngờ cô dan díu với những khách hàng quen ngày trước mỗi khi thấy cô gọi điện hoặc nhắn tin. Sự ngờ vực cuối cùng đã dẫn đến hành động điên cuồng của Huang.

Kể từ ngày 25/4 năm nay, Xiao Ping bị Huang nhốt trong một căn hộ đi thuê và bị đánh đập dã man bằng dây lưng, gậy, gạt tàn, dao cùng nhiều loại hung khí khác. Đôi khi, gã đàn ông bệnh hoạn còn kéo lê cô vào nhà tắm và xối nước nóng sau khi hành hạ.

Gã bạn trai thú tính bị cảnh sát bắt giữ.

Theo cảnh sát, Huang là một kẻ vô công rồi nghề, hầu hết thời gian hắn cờ bạc, rượu chè với lũ du thủ du thực.

(Theo TTVN)