Bất cứ ai khi đi qua đây cũng đều ít nhiều cảm thấy khó chịu, thậm chí sợ hãi đối với những người lần đầu tới đây. Hàng chục người ngồi trên vỉa hè, đứng giữa đường sẵn sàng chặn xe qua lại để mời chào, chèo kéo vào hàng. Người ta thường gọi đây là... "phố vẫy". 

Bất cứ ai đi qua con phố Trúc Bạch (quận Ba Đình - Hà Nội) đều phải ít nhiều khó chịu, thậm chí sợ hãi.

Khó chịu, khiếp sợ vì.... "đội ngũ đứng đường",...

Ngồi vỉa hè đông "như quân Nguyên", mắt đăm đăm nhìn người đi đường....

Khi xe tới nơi, họ sẵn sàng lao ra chặn đầu xe, dừng xe lại để mời chào, chèo kéo.

Tình trạng này diễn ra thường ngày, bắt đầu từ cuối giờ chiều nhưng không thấy sự nhắc nhở, can thiệp của chính quyền địa phương sở tại.



Phố Trúc Bạch có tới cả trăm cửa hàng bán đồ ăn, phục vụ thực khách các món lẩu, phở cuốn Hồ Tây, Bánh tôm Hồ Tây...

Mỗi cửa hàng thường cắt cử 1-2 người ra đứng đường để mời chào người đi đường.


Bất cứ xe nào đi qua cũng bị dừng lại mời... ăn lẩu.

Nhiều xe phải luồn lách để tránh bị làm phiền.

Ở đây, từ già đến trẻ, bất kể gái trai đứng đường đều có cả.

Anh Nguyễn Minh Nam, một người đi đường cho hay, nhiều lần anh đi qua đây, không lần nào anh không bị làm phiền. Đã có lần anh đang đi, bất ngờ bị hai thanh niên lao từ vỉa hè xuống đường chặn xe khiến anh giật mình và bị đổ xe.

(Theo GDVN)