Cái chết của bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Phong tại Phòng khám đa khoa Maria vào đêm 14/7 như giọt nước tràn ly cho những lời  tố thu phí giá cắt cổ, lạm dụng dịch vụ, thuốc, quảng cáo quá khả năng chuyên môn, gây ra nhiều bức xúc trong dư luận.

Không bị bóc mất 10-20 triệu đồng thì chưa cho về

Hầu hết chị em tới phòng khám này đều là do được nghe quảng cáo rầm rộ, hấp dẫn, chi phí khám ban đầu khá rẻ.

Một thành viên Webtretho có nickname huongduong2012 chia sẻ: Ban đầu họ cho mình vào khám phụ khoa, phí chỉ có 40.000 đồng (ừ cũng rẻ đây) thế là mình vào không lăn tăn gì. Vào khám nó nói cần siêu âm đầu rò mất 80.000, mình ok. Vào BS người Trung Quốc siêu âm (có phiên dịch) nói mình bị viêm nặng nếu không chữa có nguy cơ gây vô sinh rồi các bệnh nguy hiểm khác. Ôi chao mình sợ toát mồ hôi. Hỏi điều trị mất bao lâu thì được em phiên dịch nói khoảng 3-4 ngày.  Thế là mình đồng ý: Ngay ngày hôm đó mình hết 1,4 triệu.

Ngày 2: cũng làm tương tự (chỉ có tiếp nước và uống mấy viên thuốc với họ làm với cái máy gì gì đó (ai cũng làm thế): hết 2,5 triệu.  Mình hỏi bao giờ thì xong hoặc cho thuốc về nhà thì họ không đồng ý, bắt điều trị tại Phòng khám. Rồi họ cho xét nghiệm lần 1: vẫn dương tính với vi khuẩn, phán thêm 2 ngày nữa rồi xét nghiệm xem thế nào. Và mình cố thủ thêm 2 ngày nữa, đến khám vẫn còn dương tính (+) , hôm trước là (++). Mình hỏi em phiên dịch hỏi BS là điều trị bao lâu: BS nói khoảng 10 ngày là xong. Mình choáng, vì mới 4 ngày mình đã bị móc túi hết 10 triệu. Mà ngày hôm sau phí cứ cao hơn hôm trước gấp 2 lần.

Thành viên Tracy.Le cũng chia sẻ hôm 26/6: Vì thai em không còn tim thai nên sáng nay e vừa đi hút thai ở đây. Thấy ở đây quảng cáo trên tivi nhiều lắm nên em cũng tin tưởng đến. Hơi bị "lục tốn", mỗi hôm nay không đã hết tầm 7 triệu, chưa kể phụ phí truyền thuốc cho mấy ngày tới. Trong khi một thành viên khác chia sẻ thông tin hút thai lưu ở Nhà Hộ sinh B hết 300 đồng.

Bên ngoài phòng khám Maria sau cái chết của một bệnh nhân hôm 14/7.

Một thành viên khác là Huyenbanhduc thì may mắn hơn: Hôm 25/6 vừa rồi mình cũng đi khám ở PK Maria. làm mấy cái xét nghiệm và siêu âm bị vặt 1,2 triệu, rửa vs hết 280 nghìn, BS Trung Quốc ở đấy bảo mình bị VLT (viêm lộ tuyến) độ 2 cần phải làm thủ thuật, chi phí hết khoảng 8 triệu. May mà mình không mang đủ tiền nên đi về hẹn ngay mai quay lại.

- Cứ hết ngày bác sỹ người Trung Quốc tên Hồng lại đem tiền ra đếm, hầu như ngày nào cũng được khoảng 100 triệu đồng. Thậm chí có ngày đỉnh nhất là hơn 400 trăm triệu đồng. Đấy mới là một phòng, trong khi phòng khám này có tới mấy chục phòng như vậy.

- Trong một tuần nếu tư vấn cho một người bệnh sử dung dịch vụ thu về từ 40 triệu trở lên phiên dịch sẽ được hưởng 2% hoa hồng, còn bác sỹ khám và chữa trị sẽ được 10%.
 
- Bình quân các phiên dịch ở đây thu nhập khoảng 40-50 triệu đồng/tháng. Những người có khả năng ăn nói, thuyết phục người tới khám dùng nhiều dịch vụ thu nhập còn cao hơn thế.

(Theo PNTD)

Theo lời chị Diệu Linh, một phiên dịch từng làm việc tại phòng khám Maria chia sẻ trên báo Phunutoday, giá các dịch vụ khám, chữa bệnh cũng không người nào giống người nào, người nào mà thấy có vẻ ngoài giàu có sẽ bị chặt chém thẳng tay, người nào nhìn nghèo khổ sẽ giảm mức tiền xuống. Nhưng nếu đã vào phòng khám, bệnh nhân không bị bóc mất 10-20 triệu đồng thì chưa cho về.

Và số tiền sẽ được tăng dần, ngày sau cao hơn ngày trước, để đưa người bệnh vào thế “đã rồi, cố theo”. Tới khám lại chi phí có khi tăng gấp đôi. Thường chữa xong bệnh này sẽ xét nghiệm ra bệnh khác, và lại yêu cầu chữa trị. Cứ vậy người bệnh không chịu được sẽ phải tự bỏ về. Mà tự bỏ khi chưa chữa trị hết liệu trình nếu bệnh có không khỏi phòng khám cũng không chịu trách nhiệm.

Mọi bệnh đều dẫn tới ung thư!

Cũng theo lời chị Diệu Linh, đã vào khám tại phòng khám Maria, dù nặng hay nhẹ, người bệnh đều bị dọa: Nếu không chữa trị sớm sau sẽ vô sinh, ung thư, đã ung thư thì chỉ chờ chết chứ không chữa được nữa.

Khi đến khám, người bệnh nào cũng bị yêu cầu bắt buộc thực hiện một số xét nghiệm. Như với khám phụ khoa, trước tiên là phải nội soi cổ tử cung, siêu âm, kiểm tra dịch âm đạo, xét nghiệm máu, xét nghiệm nước tiểu, hầu như bệnh nhân nào cũng thế, riêng tiền khám và xét nghiệm chừng ấy thứ đã thu được hơn 1 triệu đồng mỗi bệnh nhân.

Và khi đã khám thì chắc chắn có bệnh, tôi chưa gặp trường hợp nào vào khám mà không có bệnh. Với Phụ khoa bình thường dễ thấy là âm hộ ẩm, nấm, viêm lộ tuyến cổ tử cung, khí hư nhiều, hố chậu tích dịch… Các bệnh nếu có cũng thường được nói tăng mức độ nặng hơn bình thường, như viêm lộ tuyến cổ tử cung cấp độ I sẽ bị cho lên độ II, nhưng khi chữa trị nể tình này kia phòng khám chỉ lấy tiền như chữa cấp độ I.

Về cách chữa trị, với những bệnh nhân chỉ bị viêm lộ tuyến cấp I và chưa sinh con đáng lẽ chỉ cho đặt thuốc, nhưng vào phòng khám họ sẽ đề nghị dùng laze để đốt, hoặc cắt lạnh, cắt bằng dao LEEP công nghệ của Mỹ, Đài Loan, hiện đại, an toàn, ở Việt Nam chỉ nơi này có… Đã chữa bằng những công nghệ đó thì bệnh nhân sẽ vô sinh. Có cô mới 18-20 tuổi bị dọa thế là cắt, cắt xong vô sinh luôn.

Chị Diệu Linh cũng cho biết, các phiên dịch mới vào được cho học thuộc một quyển sách giới thiệu về các bệnh, biểu hiện ra sao, nguy cơ của nó, cách chữa trị thế nào… để khi gặp người tới khám là có thể tư vấn được luôn. Sau 2 tháng thử việc và làm phiên dịch phụ, sẽ được xem xét đưa lên làm phiên dịch chính và trực tiếp tư vấn cho bệnh nhân, thậm chí tư vấn thay bác sỹ. Hoặc nếu hết phiên dịch, phiên dịch phụ sẽ được đẩy lên làm chính.  Phiên dịch chính còn kiêm luôn việc hỗ trợ bác sỹ Trung Quốc khám bệnh, điều khiển máy móc, thậm chí là tiêm chích… làm như một y tá.

Tuy nhiên, tất cả những điều đó bệnh nhân đều không hề hay biết còn nhân viên phòng khám thì thuyết phục bệnh nhân dùng thật nhiều dịch vụ để thu được thật nhiều tiền. Mỗi khi có đoàn thanh tra đến, họ bắt phiên dịch và bác sỹ thay áo blue trắng rồi đuổi hết khỏi phòng khám. Khi đoàn thanh tra đi khỏi họ lại vào làm việc tiếp.

Một số thành viên trên diễn đàn chia sẻ không nên nghe theo các quảng cáo rầm rộ mà tiền mất tật mang. Tất nhiên trước khi có được kinh nghiệm nói trên, thành viên maianhduong cũng bị mất 15 triệu cho một đợt khám chữa bệnh 10 ngày cho mẹ tại một phòng khám Trung Quốc mà bệnh tình không hề thuyên giảm.

Thành viên Yeudoi cho rằng, trước khi đi đến khám ở bất cứ phòng khám nào cũng nên tìm hiểu phản hồi về phòng khám đó ở trên mạng. Nhờ những chia sẻ như vậy mà nhiều người đã biết dừng lại đúng lúc như thành viên có nick name Huyenbanhduc. Sau khi được yêu cầu phải làm thủ thuật chữa viêm lộ tuyến với chi phí hết khoảng 8 triệu đồng, lấy cớ không mang đủ tiền, thành viên này đã tìm hiểu thêm và biết là bị lừa. Ngay sau đó thành viên này tìm đến một bác sĩ Việt để khám thì được tư vấn là chỉ cần đặt thuốc mà không phải làm thủ thuật gì cả.

M. Thư (tổng hợp)