Chiều 24/7, trong lúc trèo qua dải phân cách để băng sang đường Kim Mã (Hà Nội), một nam thanh niên bị xe buýt tông phải, tử vong tại chỗ. Đáng tiếc, thời điểm này, trên đường phố Thủ đô, đang xuất hiện nhan nhản những kiểu sang đường "chết người" như vậy.

Thời điểm này, tại một số tuyến đường của Hà Nội, để hạn chế tình trạng người đi bộ băng đường bừa bãi, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã cho dựng hàng rào thép cao gần 2 mét ở dải phân cách giữa đường...

Tuy nhiên, không vì thế mà người đi bộ ở Thủ đô đi chịu khuất phục....

Để sang đường, nhiều người đi dọc hàng rào thép tìm khe hở chui qua như nam thanh niên này....

Người phụ nữ này thì chọn cách trèo qua luôn hàng rào để sang đường...


Ngay cả các cụ già cũng không chịu kém cạnh. Khi cần sang đường cũng sẵn sàng trèo qua lan can bằng thép...


Những hình ảnh thường thấy tại các tuyến đường bị rào dải phân cách giữa đường ở Thủ đô...

Trong khi đó, số khác thì mặc dù cầu vượt ngay cạnh bên nhưng không đi lại thích băng cắt mặt ô tô, xe máy.

Trưa 24/7, trong lúc trèo qua dải phân cách để băng sang đường Kim Mã (Hà Nội), một nam thanh niên bị xe buýt tông phải, tử vong tại chỗ.

Các nhân chứng cho biết, thanh niên chừng 20 tuổi trèo qua dải phân cách cao hơn một mét để sang công viên Thủ Lệ. Khi vừa chạy xuống đường thì bị xe buýt số 32 chạy hướng Kim Mã - Cầu Giấy tông phải.

Trước đó, chiều 17/2, hai nữ sinh đang đi từ cổng ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (Hà Đông, Hà Nội) băng qua đường thì bị xe máy quệt phải, ngã ra đường. Một cô gái bị xe buýt chèn qua, tử vong tại chỗ.

(Theo VnMedia)