Dây điện từng búi chạy ngang dọc trên đầu người khắp đường làng, ngõ xóm, chạy loằng ngoằng trên tường, lòng thòng xuống đất là những hình ảnh có thực tại ngôi làng sản xuất thép thuộc hàng lớn nhất miền bắc.

Ngôi làng nổi tiếng với nghề rèn có lịch sử hàng trăm năm, đến nay được biết đến là một trong những nơi sản xuất thép lớn nhất miền bắc. Mỗi năm, làng Đa Hội (phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) cung cấp cho thị trường cả nước hàng nghìn tấn thép các loại, thu về hàng tỷ đồng, người dân giàu có lên nhanh chóng. Tuy vậy, trả giá cho sự sầm uất, giàu có là môi trường sống bị ô nhiễm nghiêm trọng, sức khỏe, tuổi thọ người dân suy giảm nghiêm trọng đã được các nhà khoa học, các cơ quan hữu quan cảnh báo. Bên cạnh đó, hơn 1.000 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thép tương đương qui mô doanh nghiệp hàng ngày tiêu thụ lượng điện rất lớn. Mạng lưới dây điện dẫn vào những xưởng này chằng chịt như tấm “lưới trời” phủ khắp các đường làng, ngõ xóm không theo trật tự và là hiểm họa luôn lơ lửng trên đầu người dân Đa Hội.

Con đường chính chạy dọc làng Đa Hội như được che phủ tấm lưới bằng dây điện.

Vài cái chợ cóc họp dọc theo con đường chính lúc nào cũng đông người mua bán.
Mọi công việc bốc dỡ được thực hiện ngay sát "lưới trời" gồm cả dây điện trần.
Nhiều bó dây điện chạy qua các cửa xưởng võng xuống thấp đến mức chỉ ngang bằng thùng xe công nông.
Các thanh gỗ nhỏ thay nhau “đóng vai” cột điện. 
Những chiếc thang tre cũng thường được dùng để đỡ đường dây điện trần.
Dây điện len lỏi vào các con ngõ phủ kín không gian trên đầu người.
Người dân thản nhiên họp chợ với những sợi dây điện sà sát đầu.
Một con ngõ với dày đặc dây điện như mạng nhện võng xuống sát đầu người.
Dây điện được tận dụng để buộc bạt làm mái che cho một quầy bán thịt.
Tận dụng để móc các mặt hàng bày bán.
Ngoài những hiểm họa từ môi trường, những “lưới trời” ở Đa Hội luôn rình rập mạng sống người dân nơi đây.

Lê Anh Dũng