Chắc chắn câu chuyện tình này chẳng có gì là lãng mạn, chẳng có gì là duyên số, chẳng có gì là đau đớn bi thương như bạn đang tưởng tượng. Nó chỉ là những kịch bản quyến rũ, lừa gạt, yếu đuối… quá quen thuộc mà thôi.

Chào chị...!

Em năm nay 20 tuổi đang học năm cuối tại một trường cao đẳng... Em đang có tình cảm với một người đàn ông thành đạt, từng trải, hơn e hơn 10 tuổi và đã có gia đình. Ban đầu khi người ấy theo đuổi em thật sự không có cảm giác gì với người ấy nếu không muốn nói là không thích. Những lần liên lạc với nhau chẳng qua cũng vì người ấy là giảng viên ở trường nên em không thể nặng lời dứt khoát được. Chỉ có thể từ chối khéo.

Bản thân em cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình trở thành người thứ 3 thế này. Em cũng đã hơn một lần nói rõ những suy nghĩ của em cho người ấy hiểu rằng em thật sự không chấp nhận được chuyện ngoại tình hay làm người thứ 3. Nhưng không hiểu tại sao càng tiếp xúc với người ấy em lại càng không khống chế được tình cảm của mình.Tình cảm phát sinh từ lúc nào em cũng không biết.

{keywords} 

Em đã trải qua 1 khoảng thời gian đấu tranh giữa lí trí và trái tim rất khó khăn. Nhưng cuối cùng em vẫn không thể vượt qua nổi trái tim chị à. Ngu ngốc chấp nhận tình cảm của người ấy. Nhưng mỗi khi nghĩ đến gia đình em… Em cũng là con của 1 gia đình khá giả có học thức. Là 1 cô gái xinh xắn trong mắt nhiều người. Em lại cảm thấy mình sao mà ngu ngốc quá vậy. Nghĩ tới người ấy đã có gia đình em lại cảm thấy xót xa, tội lỗi... Em không biết mình đang làm gì thế này. Em sợ́ lắm chị à... Giờ em phải làm sao đây chị...?

Min - tran@

Chào bạn,

- Câu trả lời rất đơn giản mà chắc là bạn cũng biết rất rõ: bạn cần phải dứt khoát với con người đó.

Lý do còn đơn giản hơn: Thứ nhất, bạn đang là một kẻ xấu, một kẻ phá hoại gia đình người khác, một kẻ gây nên tội ác với một phụ nữ và những đứa trẻ. Ở lứa tuổi còn quá trẻ, tuổi trong sáng, hồn nhiên với cuộc sống, với yêu thương tốt đẹp cho con người mà bạn lại sa vào một vũng sình lầy của một mối quan hệ bất chính, dối trá, lừa gạt, trở thành trò chơi cho một tên đàn ông thấp kém thì đó quả là một bắt đầu hết sức đáng tiếc. Bạn không hiểu vì sao ban đầu mình chẳng có tình cảm gì với anh ta, mình biết đó là điều sai trái, thế mà rồi cuối cùng bạn lại yêu anh ta đến mức dằn vặt, xót xa, không dứt ra được? Câu trả lời chính ở bạn đó: bạn biết anh ta là kẻ từng trải, với một kẻ từng trải, chẳng có gì đơn giản hơn việc quyến rũ một cô gái nhỏ, ngây thơ, chưa từng biết đến tình yêu.

Thứ hai: người đàn ông bạn đang có quan hệ là một kẻ tồi bại, lại là kẻ tồi bại nhất trong những kẻ tồi bại. Bởi anh ta là thầy giáo, thế nhưng lại rắp tâm quyến rũ, gạ gẫm học trò của mình. Con người đã bất chấp danh dự, lương tâm để đạt được điều mình muốn thì cũng sẽ tìm mọi cách táng tận, đê hèn nhất để rũ bỏ nó khi cần thiết. Bạn hãy nhìn rõ bản chất đó để mà tránh xa anh ta. Ở bạn, đó là câu chuyện của trái tim, ở anh ta đó chỉ là một trò chơi thú vị, hấp dẫn, sự thỏa mãn cho cảm giác sở hữu thêm một cô gái trẻ, quá trẻ cho cuộc sống có hương vị mới mà thôi.

Thứ ba: chắc chắn câu chuyện tình này chẳng có gì là lãng mạn, chẳng có gì là duyên số, chẳng có gì là đau đớn bi thương như bạn đang tưởng tượng. Nó chỉ là những kịch bản quyến rũ, lừa gạt, yếu đuối… quá quen thuộc mà thôi. Bạn đang sợ là cảm giác chính xác đó. Bởi chắc chắn là nó sẽ kết thúc không mấy tốt đẹp trước tiên là cho chính bạn. Vì thế bạn nên kết thúc mối quan hệ này càng sớm càng tốt.

Thật ra, với câu hỏi của bạn, câu trả lời có thể ngắn hơn và ngắn hơn rất nhiều. Nhưng Hạnh Dung vẫn cố gắng viết dài hơn một chút, giúp bạn một vài lý lẽ quá rõ ràng để bạn không phải hỏi thêm bất cứ ai nữa: Giờ em phải làm sao?

Hạnh Dung

(Theo PNO)