Cứ Tết về, dù ở nơi đâu con cái cũng mong được sum vầy với cha mẹ, cùng đón giao thừa, hái lộc, chúc Tết. Và ai cũng chỉ mong sức khỏe bố mẹ được như Tết trước, luôn minh mẫn, khỏe mạnh bên con cháu.

Lẽ thường, người cao tuổi thường gặp các vấn đề về suy giảm sức khỏe, sự lão hóa các cơ quan trong cơ thể, khiến tim mạch và trí não ít nhiều bị ảnh hưởng. Việc bảo vệ sức khỏe người cao tuổi là việc cần thiết để những tuổi vàng có được trí tuệ minh mẫn, trái tim khỏe mạnh để tận hưởng cuộc sống bên con cháu.

Chị Kim Ánh (Q.4, Tp.HCM) và cha bên món quà Tết
Thế nên trong giỏ quà Tết không thể thiếu những sản phẩm giúp chăm sóc sức khỏe cha mẹ. Bởi “Niềm vui của con cái chỉ đơn giản là nụ cười khỏe mạnh của mẹ”, như lời chị Đỗ Huỳnh Ngọc Hiền, người tham dự cuộc thi chia sẻ trong bài viết tham dự cuộc thi “Món quà vàng ngày Tết” vừa diễn ra.

Sau gần một tháng triển khai, chương trình cũng đã ghi nhận nhiều nỗi lòng của con cái đối với cha mẹ. Trong đó phải kể đến câu chuyện cảm động của chị Đinh Thị Thu Hằng, đã bốn năm xa nhà, bốn năm chưa được đón Tết ở nhà, trong lòng của người con gái hiếu thảo ấy không một ngày nào nguôi mong mỏi mẹ được khỏe mạnh: “Dù nếp nhăn trên gương mặt mẹ hiện rõ theo năm tháng nhưng con luôn mong mỗi ngày mẹ được vui và đừng để nét lo âu nào khiến mẹ phiền muộn. Vì khi thấy được nụ cười của mẹ thì con như có nguồn sức mạnh giúp mình làm việc tốt hơn và đó cũng là một nguồn động lực cho con trong cuộc sống”.

Với gia đình bác Trần Thị Kim Dung, chắc chắn Tết này sẽ vui hơn rất nhiều khi vừa được đón cô con gái Đinh Thị Thu Hằng về nhà ăn Tết sau bốn năm xa cách. Còn với riêng bác, Tết này hạnh phúc có lẽ sẽ tròn đầy hơn khi nhận được món quà mà con gái gửi tặng và cả tấm lòng của Thu Hằng gửi trong món quà và những dòng chia sẻ xúc động.

Bác cho biết: “Nhận được món quà Tết của con gái, tôi vừa bất ngờ, vừa cảm động trước tấm lòng hiếu thảo của con, luôn lo cho sức khỏe của cha mẹ. Tết này với gia đình có lẽ là Tết sum vầy, hạnh phúc nhất từ trước đến nay”.

Đã có rất nhiều người tham dự chương trình như chị Ngọc Hiền, Thu Hằng và đã được gửi tặng những món quà ý nghĩa là sữa dành cho người cao tuổi từ nhãn hàng Ensure Gold đến tận tay cha mẹ vào trước Tết.

Trong những ngày cận Tết này, đã có biết bao niềm vui được nhen lên qua món quà bình dị, nhưng chứa đựng cả tấm lòng của những người con hiếu thảo đối với cha mẹ mình... Và cứ như thế, truyền thống tặng quà Tết của dân tộc được tiếp nối một cách tự nhiên như một lẽ sống không thể thiếu mà chương trình đang mong muốn thắp lên trong cộng đồng.

Đặng Thảo