Ghi dấu ấn với các vai diễn chính diện trên truyền hình, nhưng trưởng thôn Quốc Tuấn lại bất ngờ chuyển hướng sang làm đạo diễn với bộ phim đầu tay - Trái tim kiêu hãnh.

{keywords}

Cách đây hơn 10 năm, diễn viên Quốc Tuấn được khán giả truyền hình biết đến qua nhiều vai diễn ấn tượng trong các phim như Người thổi tù và hàng tổng, 12A và 4H, Những người sống quanh tôi... Đặc biệt, vai diễn trưởng thôn Lê Trung Kiên trong bộ phim về đề tài nông thôn Người thổi tù và hàng tổng được nhiều khán giả đánh giá là vai diễn ghi dấu ấn đậm nét nhất của nam diễn viên này.

Tuy nhiên, sau khi chuyển sang làm đạo diễn, Quốc Tuấn ít xuất hiện trước công chúng. Do vậy, sự xuất hiện của anh tại "nhà hàng" Bữa trưa vui vẻ lần này là một trong những lần hiếm hoi anh tham gia chương trình truyền hình. Đến với chương trình, anh đã chia sẻ cùng khán giả những câu chuyện đời, chuyện nghề của chính mình.

Nhắc đến kỷ niệm khi thực hiện bộ phim Người thổi tù và hàng tổng, nghệ sĩ gốc Hà Nội cho biết, trong phim này, anh gặp "một sự cố vừa đau, vừa vô duyên và vừa ngượng". Đó là cảnh trưởng thôn đang tắm truồng dưới ao, khi dân làng chạy đến, anh buộc phải lấy lá khoai nước che vùng kín. Kết quả, Quốc Tuấn bị cơn ngứa hành hạ suốt ngày hôm đó.

Quốc Tuấn tâm sự, đây cũng là bộ phim để lại trong anh nhiều ấn tượng vì các diễn viên được Phi Tiến Sơn cho phép thoải mái diễn xuất, không gò bó.

Nói về lý do quyết định chuyển từ diễn viên sang làm công việc đạo diễn, diễn viên cho biết, ở thị trường Việt Nam, hầu hết người lớn tuổi ít được đóng vai chính. Do đó, khi nhận thấy mình đã già, anh muốn lui về hậu trường. Hơn nữa, đó cũng là thời điểm anh đủ trải nghiệm trong nghề nghiệp nên muốn làm một điều gì đó đậm dấu ấn cá nhân hơn.

Bộ phim truyền hình đầu tay do Quốc Tuấn làm đạo diễn mang tên Trái tim kiêu hãnh, dài 45 tập. Anh một mình ấp ủ ý tưởng cho bộ phim này từ năm 2004, đến lúc bắt tay vào viết kịch bản mất tới gần 5 năm.

{keywords}
Diễn viên Quốc Tuấn trong chương trình Bữa trưa vui vẻ 8/9.

 

Anh thẳng thắn tâm sự bản thân không gặp nhiều khó khăn khi chuyển nghề. Không những thế, bộ phim đầu tay còn diễn ra khá suôn sẻ. "Các bạn bè đều bảo tôi cầu toàn quá, lúc ra hiện trường mọi thứ sẽ khác nhiều. Nhưng phim của tôi quay cực nhanh vì mọi thứ ăn khớp với nhau, từ diễn viên, quay phim, ánh sáng, cho đến họa sĩ, có những cảnh mọi người dự đoán phải quay đến 2h sáng mới xong, nhưng 20h đã hoàn thành" - Quốc Tuấn nói.

Bên cạnh câu chuyện nghề, trong chương trình Bữa trưa vui vẻ, Quốc Tuấn cũng dành thời gian chia sẻ về hành trình chống chọi với bệnh tật đầy nghị lực của con trai Anh Tuấn. Cậu bé không may mắc căn bệnh quái ác xương cứng sớm cục bộ và đường thở hẹp từ lúc mới sinh ra. Suốt 10 năm qua, hai vợ chồng anh lặn lội đưa con đi phẫu thuật khắp Hàn Quốc đến Australia.

Nam diễn viên cho biết, hiện, con trai đã học lớp 7 và bệnh cũng chữa được 90%. Bé Anh Tuấn vừa trở về từ Australia cách đây 5 ngày.

Theo VTV