Oanh Yến - Người đẹp mới đăng quang Hoa hậu toàn cầu 2015 là một bà mẹ đơn thân đặc biệt của showbiz Việt.

Từng từ bỏ hào quang vì yêu đàn ông có vợ

{keywords}

Oanh Yến bắt đầu được biết đến khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008. Đi thi với một tâm thế vô tư nên năm đó, cô gái quê gốc Bà Rịa Vũng Tàu chỉ lọt được vào vòng chung kết và cũng không để lại ấn tượng gì nhiều.

Hai năm sau, Oanh Yến tiếp tục thử sức mình với Hoa hậu Thế giới người Việt 2010. Với sự chuẩn bị kỹ càng hơn cùng những kinh nghiệm đạt được ở cuộc thi trước, lần này cô lọt vào Top 15.

Cũng từ đây, Yến bắt đầu được biết đến nhiều hơn trong làng giải trí. Cô thử sức mình ở một số lĩnh vực, chủ yếu là người mẫu và diễn viên. Tuy nhiên, khi mà sự nghiệp đang có những bước thăng tiến nhất định thì cô lại biến mất.

Hai năm sau, cô quay trở lại hoạt động showbiz và tuyên bố đã làm mẹ đơn thân. Sau đó, người đẹp Oanh Yến đã thừa nhận sinh con với người đàn ông có vợ. Cô không ngần ngại thừa nhận rằng, trong quá khứ cô từng vướng vào mối tình ngang trái với đàn ông đã có vợ. Bé Henry, con trai đầu lòng của cô là kết quả của cuộc tình này.

Oanh Yến chia sẻ, sau khi tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 và lọt vào top 15, cô gặp được người đàn ông mà cô thực sự mê đắm. Tuy nhiên, anh ấy đã có tổ ấm riêng với vợ con đuề huề. Cô cho rằng, nếu gặp sớm hơn, chắc chắn, người đó sẽ là chồng mình, nhưng đáng tiếc người đó đã có gia đình nên cô không thể làm gia đình họ tan vỡ. Anh ta yêu cô nhưng không thể chia tay vợ và đó là điều khiến cô bị tổn thương nhiều nhất. Cô buộc lòng chọn cách ra đi trong lúc đang mang trong mình giọt máu của anh.

{keywords}
Oanh Yến và cậu con trai là kết tinh của mối tình với người đàn ông đã có vợ

Oanh Yến thanh minh việc mình sinh con cho người đã có vợ: "Vì tương lai của tôi, anh ấy không muốn tôi có con, sợ cản trở sự nghiệp của tôi sau này. Nhưng tôi nói, tôi chấp nhận và coi đây như kỷ niệm tôi tặng cho anh. Tôi nói tặng là nói cho vui thôi chứ đây là kỷ niệm mà tôi muốn, vì tôi trân trọng người đàn ông đó. Tôi muốn có kỷ niệm với họ và tôi nghĩ có con là kỷ niệm tốt nhất của tôi lúc đó. Cho đến bây giờ, tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định này. Sự lựa chọn của tôi có thể hơi ác với người đó nhưng thật sự khi mang bầu, tôi chỉ biết mình cần đứa con, vì đứa con có thể là hạnh phúc của mình".

Oanh Yến khẳng định có thể, cô bị người đời đàm tiếu vì chuyện 'cặp kè' đàn ông có vợ, nhưng cô thấy việc hy sinh cho một người đặc biệt như vậy thì không có gì là không đáng. Sau khi sinh con trai (bé Henry Nguyễn), cha của cậu bé vẫn gửi tiền chu cấp. Cô không ngăn cản chuyện người tình cũ quan tâm đến con.

Ngẫm lại quãng thời gian còn gắn bó với người đàn ông cũ, cô thừa nhận, đó là chuyện tình cay đắng và cô thấy mình sai hoàn toàn. Tuy nhiên, vì lỡ 'phóng lao' nên cô 'phải đâm theo lao'. Cô khuyên, những cô gái trẻ không nên học tập, bắt chước cô mà hãy tìm bến đỗ an toàn. "Tôi chỉ muốn nói với các bà vợ là hãy quan tâm đến chồng mình hơn, phải biết đường đi nước bước của chồng. Tôi không nói là tôi hiền nhưng nếu tôi là người khác thì chắc chắn họ mất chồng rồi. Tôi không có nhu cầu cướp của người ta. Và tôi cũng nghĩ rằng trên đời này đàn ông có nhiều, cớ gì mình phải đi giật người đàn ông của người khác về xài".

 Mẹ đơn thân vẫn khiến trai trẻ mê mẩn

{keywords}
Có 2 con trai nhưng cô chưa từng được làm cô dâu

Hiện tại, Oanh Yến tiếp tục con đường nghệ thuật mà mình đã chọn. Cô đã từ giã sàn catwalk và tập trung hơn cho sự nghiệp diễn xuất.

Không mong chờ một mới quan hệ mới, thế nhưng khi duyên đến, cô cũng chẳng thể chạy trốn. Người mới của cô là Hải Quân, một doanh nhân trẻ. Từ chỗ là anh em bạn bè thân thiết, sau một thời gian bên nhau, hiểu và đồng cảm với nhau, giữa họ đã nảy sinh tình cảm.

{keywords}
Là mẹ đơn thân nhưng cô vẫn khiến trai trẻ mê mẩn

Oanh Yến không còn là người đến sau nữa. Cũng vì vậy mà cô không còn phải giấu giếm điều gì trước công chúng. Ngay cả việc có đứa con thứ hai với Hải Quân, cô cũng không ngại khoe.

Làm mẹ đơn thân của hai đứa con, vốn là kết tinh của hai mối tình khác nhau, do đó cô cũng chẳng thế tránh khỏi những dị nghị. Tuy nhiên, gạt tất cả sang một bên, người đẹp sinh năm 1988 hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Một mình lo cho hai con nhỏ, từng có lần kiệt sức phải nhập viện nhưng cô vẫn chưa bao giờ hối hận về sự ra đời của hai bé.

{keywords}
Cô hạnh phúc bên bạn trai và 2 cậu con trai

Hiện tại, dù đang hạnh phúc cùng Hải Quân nhưng khi hỏi Oanh Yến về một đám cưới, cô chỉ lắc đầu. Cô bảo mình chưa nghĩ đến điều này vì chỉ muốn tập trung chăm sóc cho các con thật tốt.

Mẹ đơn thân của 2 con trai bất ngờ đăng quang Hoa hậu

{keywords}
Hoa hậu toàn cầu 2015 Oanh Yến chụp ảnh cùng Á hậu và Nam vương Toàn cầu 2015

Mới đây, Oanh Yến đã sang Philippines để tham dự cuộc thi Miss PanContinental International 2015. Khẳng định sống hết mình vì con nhưng Yến cũng không muốn đánh mất những cơ hội tốt. Bởi không ít thì nhiều, kiểu gì những cơ hội như vậy cũng sẽ giúp cho cuộc sống của ba mẹ con có một tương lại tốt hơn. Đó là lý do mà Yến lại một lần nữa thử sức mình ở một cuộc thi nhan sắc.

Và nỗ lực của cô đã được đền đáp xứng đáng. Tối 30/11, Oanh Yến đã đăng quang Hoa hậu toàn cầu 2015 được tổ chức tại Philippines.

{keywords}
Bộ áo dài của nhà thiết kế Đinh Văn Thơ may riêng cho Oanh Yến đã giúp cô tỏa sáng và giành giải trang phục truyền thống đẹp nhất

Trong phần thi bikini, Oanh Yến được lựa chọn vào Top 5 cùng thí sinh các nước: Úc, Myanmar, Ukraine và chủ nhà Philippines. Gương mặt khả ái, đôi mắt tròn, mũi cao và khuôn miệng rộng cười tươi tắn của Oanh Yến phù hợp với các tiêu chí cuộc thi cùng với khả năng ứng xử duyên dáng giúp người đẹp Việt Nam nhận được ngôi vị cao nhất của cuộc thi.

Oanh Yến tên thật là Hồ Thị Oanh Yến, cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010 và lọt vào top 10 chung cuộc. Điều bất ngờ là dù có hai con nhưng Oanh Yến vẫn được mời tham dự cuộc thi tại Philippines - nơi được mệnh danh là lò đào tạo hoa hậu khu vực châu Á. Trước câu hỏi có phải cuộc thi “ao làng”, Oanh Yến cho rằng cô không quan trọng chuyện mọi người nghĩ về cuộc thi quy tụ gần cả trăm ứng viên đến tham dự cả nam và nữ, và rất hạnh phục khi mọi nỗ lực được đền đáp xứng đáng.

Theo Báo Gia đình & Xã hội