(VietNamNet) - Nam ca sĩ, nhạc sĩ Bằng Cường gần đây bị "nghi vấn" là giành giật diễn viên Quỳnh Nga khỏi ca sĩ Khánh Phương. Thực hư chuyện này ra sao, chúng tôi đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với anh xung quanh vấn đề này.

Có thông tin cho rằng Khánh Phương đang rất "giận" bạn vì đã giành giật được Quỳnh Nga. Bạn nói sao về điều này?

- Tôi nghĩ Khánh Phương còn hơn cả giận nữa bởi vì trong tình yêu là nhiều điều khó nói. Nói thế thôi, chứ nghi vấn tôi giành giật Quỳnh Nga chỉ là tin đồn thôi. Giữa tôi và Khánh Phương vẫn là những người bạn quý và tôn trọng nhau. Có lẽ vì tôi mới đóng cặp với Quỳnh Nga trong một clip mới nên mọi người đặt dấu hỏi như vậy chăng?...

Kịch bản câu chuyện "Tôn thờ một tình yêu" cả ba chúng tôi đều tham gia. Theo kịch bản này, tôi và Quỳnh Nga là một đôi vợ chồng sắp cưới nhưng cô tình Quỳnh Nga gặp một tai nạn. May mắn, Khánh Phương - một chàng trai tốt bụng gặp giúp đỡ nhưng khi tỉnh dậy Quỳnh Nga lại không nhớ được gì. Thời gian trôi đi giữa họ nảy sinh tình cảm và đúng lúc đó Phương đọc được một tin nhắn tìm người thân của Cường. Dù yêu Nga lắm nhưng buộc lòng Phương phải trả lại Nga về cho Cường.

Nhạc sĩ, ca sĩ Bằng Cường

 
Người ta bảo nghệ sĩ thay người yêu như thay áo, còn bạn vẫn "Tôn thờ một tình yêu". Bởi mối tình ấy quá sâu đậm khiến bạn không thể quên hay bởi điều gì khác?
 

- Không chỉ nói riêng về nghệ sĩ mà nhiều người không làm trong ngành nghệ thuật cũng thay người yêu như thay áo đó thôi. Theo quan điểm của tôi thay người yêu nhiều hay không thì tất cả đều do đức tính của từng người chứ không phải ai cũng như ai. Còn với riêng tôi đã yêu ai thì luôn yêu hết mình, không giữ lại một chút gì cho bản thân. Nhưng yêu cháy bỏng quá thì khi tình yêu không thành điều đó không bao giờ phai nhòa trong trí nhớ của tôi được. Có lẽ vì vậy mà tôi hay sáng tác những ca khúc viết về tình yêu đậm chất tình...  


Sau 5 năm vào Sài Gòn lập nghiệp và phải nhờ sự hỗ trợ của gia đình bạn mới mua được một căn nhà. Làm ca sĩ đâu phải ai cũng "hái ra tiền" phải không bạn?

- Nếu như làm nghệ sĩ mà mua được nhà sớm thì có lẽ Cường phải đi hát từ sớm hơn nữa. Nhưng tôi nghĩ không phải cứ làm nghệ sĩ là giàu có, làm điều gì cũng phải đầu tư hết sức mình mới mong nhận lại được thành quả. Tuy nhiên, cũng có những người nghệ sĩ không may mắn khi đầu tư rất nhiều tiền, nhiều dự án mà vẫn không thành công và rồi họ cũng bỏ nghề vì không nhận được tình cảm của khán giả... Cho nên chuyện tôi mua nhà thì vẫn phải nhờ đến sự hỗ trợ của gia đình là điều chắc chắn rồi.


Bạn nghĩ sao khi khán giả vẫn gọi bằng nickname "nhạc sĩ, ca sĩ tuổi teen" trong khi tuổi của bạn ngày càng tăng?

- Mỗi người chúng ta ai cũng có tuổi trẻ và trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Cách đây 2 năm tôi được biết đến qua vai trò một nhạc sĩ, ca sĩ teen bởi những sáng tác. Nhưng tôi gần đây tôi đã trưởng thành hơn, chững chạc hơn, các ca khuc viết "già dặn" hơn và dường như chữ "teen" không gọi kèm theo nữa... Tuy nhiên, ngoài đời tôi vẫn giữ tính cách trẻ trung năng động, hài hước với bạn bè và cả khán giả...


Bạn nói gì trước thông tin bạn "cặp" với người quản lý của mình?

- Nhiều ca sĩ thường có một người bạn đồng hành tin tưởng để mình giao toàn bộ công việc và tôi cũng vậy. Tôi và Hàn Hưng chơi với nhau từ nhỏ. Năm 1997, mẹ tôi mất, mẹ của Hàn Hưng đã nhận tôi là con nuôi trong gia đình. Từ đó, tình bạn giữ chúng tôi càng trở nên gắn bó hơn. 2006 là năm mà tôi đặt chân đến Sài Gòn cũng là lúc mà gia đình Hàn Hưng đã hỗ trợ cho tôi, nhất là Hưng là người luôn đồng hành từ những ngày đầu tiên.

 
Quỳnh Nga và Bằng Cường

Lúc đó, Cường cũng muốn kiếm cho mình một người quản lý để hỗ trợ nhưng tìm mãi mà không ra. Sau đó, 2 người tự bắt tay với công việc và rồi Hưng đã thành thạo hết tất cả mọi công việc và trở thành người quản lý lúc nào không hay. Đó cũng là một điều may mắn mà không phải ca sĩ nào cũng có được. Vào ngày 1/1/2011 tới, Hưng sẽ cưới vợ, nhưng không vì thế mà công việc của chúng tôi bị sao lãng. Vợ sắp cưới của Hưng cũng hiểu và rất ủng hộ cho công việc của chúng tôi.


Bạn có nhiều sáng tác tặng mẹ mình (mẹ Bằng Cường đã mất - PV). Dường như bạn là người thích sống bằng quá khứ?

- Tôi viết các ca khúc viết về mẹ là do bắt nguồn từ cảm xúc thật. Tôi luôn sống và nhớ về ký ức xa xưa của mình, có lẽ vậy mới là cái riêng của tôi chẳng hạn... Mẹ đã ra đi, nhưng trái tim tôi mẹ luôn ở bên, cho tôi một niềm tin, sức mạnh để có thể vượt qua những khó khăn...


Bạn bị tuột cơ hội đi Mỹ mấy lần vì có cái tên dễ nhầm với một ca sĩ hàng đầu ở hải ngoại. Sao bạn không đổi tên để được vươn ra nước ngoài kiếm tiền nhét túi như nhiều ca sĩ khác?

- Tôi bị tuột mất cơ hội đi Mỹ bởi vì cái nghệ danh. Trước đây có một bầu sô bên Mỹ mời tham gia trong chương trình đại nhạc hội, sau một thời gian làm việc và anh ấy muốn mời qua Mỹ biểu diễn nhưng đổi lại tôi phải thay nghệ danh khác vì anh ấy sợ trùng tên với một ca sĩ đàn anh. Tôi không không muốn thay đổi. Mặc dù tôi chưa gặt hái được nhiều thành công hay có thương hiệu gì ghê gớm lắm nhưng tôi luôn muốn giữ tên của mình vì đó là cái tên với bao kỷ niệm, vất vả, vui buồn, sóng gió... Tôi nghĩ làm ra nhiều thì tiêu cũng nhiều, làm ít tiêu đúng với sức mình. Nên việc nhiều hay ít tiền tôi không bận tâm quá nhiều, vì trong cuộc sống, điều gì đến sẽ đến không phải cứ có nhiều tiền là vui hết đâu...


Thời gian qua bạn làm việc và thực hiện nhiều clip và mỗi clip là một cô hotgirl hoặc cô chân dài nào đó. Vậy có nảy sinh tình cảm khi cùng hợp tác không?

- Trong những lần hợp tác, các "đối tác" của tôi đều đã thể hiện được hết mình, như chính nhân vật trong câu chuyện, và cũng chính sự hết mình đó đã khiến cho không ít khán giả phải thắc mắc liệu đó có phải là bạn gái của tôi không? Thú thật là mỗi lần thực hiện clip với những người đẹp rồi lại nảy sinh tình cảm, cao hơn là tình yêu thì có mà nguy to...


Khi thực hiện các clip, có chuyện hậu trường nào khiến bạn ấn tượng?

- Đó là cảnh quay trong clip gần đây có tên "Tôn thờ một tình yêu" với Quỳnh Nga và Khánh Phương. Bao nhiêu ngày chuẩn bị êkip từ TP.HCM ra HN để thực hiện, đúng lịch trình quay lại gặp thời tiết không ủng hộ.Cảnh đầu tiên trời nổi cơn giông, mọi người đứng quay mà gió thổi như muốn bay cả người, rồi mưa làm cho mọi người phải dừng lại, đến khi đợi trời tối để quay cảnh trong nhà thì lại bị mất điện, phải đi mượn máy nổ đến khuya mới xong. Tất cả ai cũng mệt nhưng ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Tội nghiệp cho anh quay phim Anh Quân do quay nhiều nên mắt bị đau mới hôm trước tái phát lại nên vừa làm việc vừa dàn dụa nước mắt.
Sơn Hà