- Đảm nhiệm vai trò MC chương trình 'Nghệ sĩ mừng xuân", nhưng gặp sự cố trên đường tới điểm diễn, phân trần không xong, MC Quyền Linh thẳng thừng lên tiếng với Trưởng ban tổ chức: "Anh còn chửi nữa, em cắn lưỡi cho anh vừa bụng!".

Trong chương trình ‘Nghệ sỹ mừng xuân’, Quyền Linh nhận sô diễn từ thiện do Hội điện ảnh TP.HCM tổ chức. Với vai trò MC chính chương trình, hơn ai hết anh hiểu vị trí của mình rất quan trọng. Do ngày đó có hai sô diễn, nên anh dự tính, sau khi quay phỏng vấn gương mặt triển vọng ở hãng phim xong, sẽ đi qua ‘Nghệ sĩ mừng xuân’ là vừa vặn.

{keywords}
Quyền Linh xuất hiện như một bạch mã hoàng tử đến điểm diễn

Mới năm giờ, Quyền linh đã chuẩn bị xiêm y tề chỉnh, diện nguyên cây veston trắng như bạch mã hoàng tử trên phố, vừa đi vừa hát rất yêu đời. Đến nơi thu hình, mọi câu hỏi của phóng viên cũng được anh trả lời trôi chảy. Vừa quay xong, bạch mã hoàng tử lên xe chạy thẳng qua ‘Nghệ sỹ mừng xuân’, lòng hơn hớn thuận buồm xuôi gió.

Nhưng khổ nỗi đến đoạn bùng binh ngã sáu khu du lịch Đầm Sen, bà con kéo nhau đi tết đông cứng. Do lỡ mặc đồ quá ư… lịch lãm, nên Quyền Linh phải lịch sự đứng đợi cho đúng luật, dù hơn nửa tiếng trôi qua, mà chiếc xe mô tô của anh chỉ nhích được mấy chục mét! Tâm trạng bắt đầu rối, điện thoại ban tổ chức liên tục réo anh ở đầu dây.

Quyền Linh từ tốn trả lời:“Dạ dạ, Linh đang ở cách điểm diễn chỉ có một cây số, làm ơn ráng chờ Linh một tí”. Một tí trôi qua, thêm một giờ trôi qua… Trưởng ban tổ chức đích thân gọi, anh cũng nôn nóng trả lời. Bỗng dưng anh la ơi ới như bị…cắt cổ rồi im tịt.

{keywords}
Gặp phải sự cố bất ngờ nhưng nam MC vẫn cố gắng chạy bộ tới điểm diễn

Không biết sự thể, Quyền Linh bị một bàn tay phía sau chồm tới giật phăng điện thoại trong lúc đang đối đáp, ngài trưởng ban tổ chức giật run nghĩ mình bị xem thường, thề không nhìn mặt Quyền Linh. Ở hiện trường bên kia, sau một giây mất…vía, Quyền Linh mới biết mình bị giật điện thoại, bèn để xe lại cho thằng em giữ, còn bạch mã hoàng tử phi…bộ một mạch tới điểm diễn.

Vừa tới sân khấu anh bị ngài trưởng ban tổ chức mắng té tát: “ Đã tới trễ mà em còn bày đặt diễn! Ở đây ai cũng là diễn viên hết, em qua mặt như vậy thì chơi với ai?”. Quyền Linh cố nén mệt phân trần: “Diễn gì anh, em bị giật điện thoại, chạy bộ từ nãy giờ sắp tắt thở rồi nè. Anh còn chửi nữa, em cắn lưỡi cho anh vừa bụng!”.

Lữ Đắc Long

(Trích sách 'Hậu trường phim ảnh' - Phương Nam book)