- Động đất xảy ra lúc 14h46 (12h46 Việt Nam) ở Nhật Bản, cách thành phố Sendai khoảng 130km đã khiến Nhật Bản chấn động từ hôm qua. Nhiều du học sinh đang lo ngại cho 30 sinh viên đang học tập tại trường ĐH Tohoku thuộc thành phố này, vì không ai liên lạc được với họ.

TIN LIÊN QUAN


Ảnh chụp từ clip do SV Việt Nam thực hiện quay cảnh động đất ở Tokyo
Từ Tokyo, nghiên cứu sinh T.V.H, Trường ĐH Waseda cho biết, có 30 sinh viên Việt Nam đang học tập tại ĐH Tohoku, các du học sinh tại Nhật đang dùng mọi phương tiện Facebook, điện thoại để liên lạc, nắm tin tức của nhau.

Tuy nhiên, mọi người không liên lạc được với SV ở Sendai, nơi diễn ra thiệt hại nặng nề nhất.

Trên Facebook của mình, H chia sẻ: “Vừa thoát chết trở về. Tưởng bay từ tầng 16 xuống đất. Lab đã trở thành đống đổ nát. Sẽ chụp vài kiểu để làm kỷ niệm. Sợ quá!”

“Thực sự kính nể xây dựng ở Nhật. Nhà cửa hầu như không hề hấn gì. Mai lại phải thu dọn chiến trường rồi. Giờ chỉ muốn học ở nhà thấp tầng thôi.”

Liên lạc với đại diện Thông tấn xã Việt Nam tại Nhật Bản, được biết, chưa có tin tức gì về những sinh viên Việt Nam thiệt mạng.

Nghiên cứu sinh Trần Mạnh Cường ở Tokyo cho biết: “Theo thông tin tôi được biết, các bạn du học sinh của Trường Tohoku thì đã di cư về Kanto lánh nạn, lương thực chắc đủ cho 1 tuần.”

Cường không có số điện thoại của bạn nào ở Tohoku, những người có điện thoại thì không liên lạc được. 

Du học sinh nhiều nơi khác vẫn an toàn

Trên diễn của các bạn SV học tại Trường ĐH Châu Á- Thái Bình Dương Ritsumeikan (gọi tắt là APU), nằm ở thành phố Beppu ở rất xa khu vực bị động đất và sóng thần,quản trị thông báo:

“Deli xin thay mặt các bạn SVVN ở APU thông báo để các bác phụ huynh và các bạn ở VN yên tâm. Mong các bạn SVVN tại APU mau chóng liên lạc về gia đình để bố mẹ không phải lo lắng.

Theo thông tin cá nhân của Deli thì một số cựu SVVN của APU hiện đang làm việc tại Tokyo, Yokohama, Chiba... cũng không bị ảnh hưởng quá nặng nề bởi thiên tai này. Nếu các bạn có thông tin gì, hay cần giúp đỡ, xin hãy chia sẻ với chúng tôi.”
Bạn Nguyễn Hữu Bảo Trung, du học sinh tại Kanagawa cho VietNamNet biết: “Hiện giờ bạn bè em ở Kanagawa vẫn ổn vì đã hết dư chấn động đất. Tuy nhiên, vùng này đang sống trong cảnh không có điện, vì nhà máy phát điện số 1 ở đây ngừng hoạt động.”
Bạn của Trung ở các thành phố Tokyo, Chiba vẫn còn chịu một ít dư chấn, nhưng lại lâm vào cảnh thiếu lương thực vì siêu thị đóng cửa và nhiều nơi bị cúp điện. Cách liên lạc duy nhất với bạn bè và người thân của Trung lúc này thông qua Facebook và điện thoại di động.

Bạn Nguyễn Hữu Bảo Trung, du học sinh tại Kanagawa cho VietNamNet biết: “Hiện giờ bạn bè em ở Kanagawa vẫn ổn vì đã hết dư chấn động đất. Tuy nhiên, vùng này đang sống trong cảnh không có điện, vì nhà máy phát điện số 1 ở đây ngừng hoạt động.”

Bạn của Trung ở các thành phố Tokyo, Chiba vẫn còn chịu một ít dư chấn, nhưng lại lâm vào cảnh thiếu lương thực vì siêu thị đóng cửa và nhiều nơi bị cúp điện. Cách liên lạc duy nhất với bạn bè và người thân của Trung lúc này thông qua Facebook và điện thoại di động.


  • Tú Uyên
**************************
Bạn đang sinh sống, công tác tại nơi diễn ra động đất, hãy chia sẻ hình ảnh, thông tin, tìm người thân qua hòm thư bangiaoduc@vietnamnet.vn, hanh.le@vietnamnet.vn hoặc theo mẫu phản hồi dưới đây. Cảm ơn các bạn.