Hình ảnh hơn 400 phụ huynh nằm ngủ trên sàn nhà khi đưa con đi nhập học cho thấy tình yêu thương và bao bọc của các bậc phụ huynh với những đứa trẻ 18 tuổi.

Đã 8 năm, Trường ĐH Sư phạm trung ương Trung Quốc vẫn duy trì truyền thống mở cửa phòng tập thể dục có diện tích rất rộng để hơn 400 phụ huynh, người nhà tân sinh viên của trường này ngủ qua đêm trong ngày đầu tiên nhập học của các em.

Nhà trường còn cung cấp đồ dùng và dịch vụ cho phụ huynh sinh hoạt như: màn, tắm vòi hoa sen, trà và các chương trình giải trí khác.

{keywords}

Hai người đàn ông ngủ trên sàn nhà của phòng thể dục ĐH Sư phạm trung ương Trung Quốc hôm 7/9.

 

{keywords}

Hình ảnh các bà mẹ vất vả vì con

 

{keywords}

Một ông bố đang ngủ trên sàn nhà

{keywords}

Ông bố này thì đang nghỉ ngơi sau chặng đường dài

{keywords}

Một ông bố tranh thủ ăn mỳ ăn liền

{keywords}

Hàng trăm phụ huynh khác ngủ nghỉ tại đây sau khi đưa con tới trường nhập học

Tuy nhiên, hình ảnh này cũng từng khiến dư luận Trung Quốc dấy lên một cuộc tranh cãi. Những người phản đối cho rằng các bậc phụ huynh đang quá bao bọc con cái khi chúng đã đủ tuổi để tự lo cho bản thân. Tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái đôi khi lại làm hại các em, khiến cho những thanh niên sức dài vai rộng trở nên nhút nhát, rụt rè, thiếu sự chủ động và tự lập.

  • Nguyễn Thảo (Theo Chinadaily)