-Sáng nay, hơn một ngàn học sinh, giáo viên và phụ huynh trường THCS- THPT Phạm Ngũ Lão (Q.Gò Vấp) đeo băng tang viếng Đại tướng ngay tại trường.

Ngay từ 6h30 phút sáng, thầy, trò trường THCS- THPT Phạm Ngũ Lão ( Vò Vấp) tổ chức lễ viếng Đại tướng ngay tại trường, nhiều học sinh nghẹn ngào dâng vòng hoa tươi viếng Đại tướng.

{keywords}

 

{keywords}

Để tướng nhớ vị Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tất cả học sinh đến viếng đều đeo băng tang màu đen bên tay trái.

{keywords}

{keywords} 

Dù bị thương tật từ nhỏ, đi lại rất khó khăn nhưng Học sinh Trần Quang Hoàng Phúc, học sinh lớp 12B1 vẫn nhờ vẫn cố gắng để các bạn dìu dắt thắp hương viếng Đại tướng.

{keywords}

 

“Chúng con sinh ra sau chiến tranh chỉ được nghe về Đại tướng qua những trang sách vở, những câu chuyện kể, chúng con thật sự biết ơn Đại tướng, cùng bao chiến sĩ đưa lại hòa bình như hôm nay, trước di ảnh của người chúng con hứa sẽ cố gắng học tập, rèn luyện thật tốt…”

{keywords}

 Trước đó, hình ảnh Đại tướng đã được các lớp học sưu tầm treo tại phòng học.

{keywords}

Các thầy cô giáo của trường cũng đeo băng tang màu đen thắp hương tưởng nhớ vị Đại tướng của nhân dân.

{keywords}

Trong đội ngũ giáo viên nhà trường có nhiều người từng là hoạt động trong quân ngũ, trong bộ quân phục họ tụ tập về để tiễn vị Đại tướng về với đất mẹ.

{keywords}

Thầy Nguyễn Văn Phúc hiệu trưởng cho biết nhà trường tổ chức lễ viếng để tỏ lòng trân trọng và biết ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

{keywords}

Đây cũng là tấm lòng thế hệ trẻ dành cho Vị Đại tướng nhân dân.

{keywords}

Hòa chung dòng người vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại quê nhà Quảng Bình sáng nay, nổi bật lên là hình ảnh những học sinh, sinh viên đồng phục áo trắng, áo xanh tình nguyện, lặng lẽ xếp hàng, đội mưa chờ được vào…

Tại quê hương Đại tướng ở Lệ Thủy cũng như tại trụ sở UBND tỉnh, nhiều đoàn học sinh với số lượng lên tới hàng nghìn em đã xếp hàng ngay ngắn chờ vào viếng.

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

{keywords}

Các học sinh, sinh viên xếp hàng trước UBND tỉnh chờ vào viếng Đại tướng.

 

Lê Huyền - Duy Tuấn - Hải Sâm