Một sinh viên Ý vừa biết thêm một quy định không mới là có ít nhất một nơi trên thế giới không thể chụp ảnh “tự sướng”.

Các nhân viên tại Học viện Mỹ thuật Brena ở Milan cho biết chân trái của một trong những bức tượng của bảo tàng có niên đại từ thế kỷ 19 đã bị gãy.

Thủ phạm là một sinh viên – người đã trèo lên tượng để chụp ảnh “tự sướng”.

Danh tính của sinh viên này chưa được công bố nhưng hành động kém văn minh của cậu đã được camera an ninh của bảo tàng ghi lại.

Bức tượng được đặt ở một hành lang của bảo tàng, là bản sao làm bằng thạch cao có tuổi thọ 200 năm, có tên là “Drunken Satyr” – một tác phẩm điêu khắc của Hy Lạp.

Bức tượng gốc vẫn đang được lưu giữ, cả 2 chân còn nguyên vẹn ở Munich.

Hiện lãnh đạo bảo tàng vẫn chưa đưa ra bình luận nào.

  • Nguyễn Thảo (Theo ABC)