- “Bây giờ còn thích với không thích cái gì, ngành nào, trường nào đủ điểm là nộp. Vào được ĐH đã tốt lắm rồi”, một bà mẹ phân tích cho con trước cửa Trường ĐH mở TP.HCM.

Ghi nhận sáng 20/8 - nhiều phụ huynh mệt mỏi ngồi bệt xuống bậc thang phía trước Trường ĐH mở TP.HCM. Ông Nguyễn Văn Đức (quận 6, TP.HCM) chờ con nộp hồ sơ chán nản chia sẻ: “Thằng bé thi 23 điểm mà cứ mỗi đêm ngủ dậy tra trên mạng lại thấy mình trượt. Ba ngày nay, hai bố con chở nhau đi rút, nộp hồ sơ tới 3 lần. Lần này không được thì chịu, hạn cuối rồi.”

{keywords}

Các phụ huynh chờ con rút hồ sơ tại Trường Đại học Mở TP.HCM. Ảnh: Thanh Huyền.

Ban đầu con trai ông Đức nộp hồ sơ vào Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM. Khi thấy mình không đủ điểm, hai bố con mất cả ngày rút hồ sơ đem qua Trường ĐH Ngân hàng nộp. Sáng nay ngủ dậy, phát hiện trường này đã lấy đủ chỉ tiêu, ông Đức tiếp tục nghỉ việc, lần nữa đưa con sang nộp vào Trường ĐH mở TP.HCM.

Khi được hỏi con trai có thích Trường ĐH mở không, ông Đức lắc đầu chán chường: “không thích cũng phải chịu. Ngành chọn người, trường chọn người chứ mình có quyền gì đâu. Tôi đang lo lần này không được nữa thì nó trượt luôn. Hôm nay hạn cuối rồi. Thi 23 điểm chẳng hề dở, thế mà chưa chắc đã đỗ đấy.”

Bà Nguyễn Thị Thơm, quê Tiền Giang đưa con tới Trường ĐH mở TP.HCM rút hồ sơ. Bà thuộc làu điểm của nhiều trường ĐH. Bà Thơm còn tư vấn cả cho các phụ huynh khác trường nào lấy điểm thấp.

Con gái bà Thơm thi được 20,5 điểm, ban đầu nộp hồ sơ vào Trường ĐH Marketing, sau đó lại rút ra nộp vào Trường ĐH mở TP.HCM.

“Ngành con tôi đăng ký ở ĐH mở lên tới trên 20 điểm rồi. Thấy mấp mé quá, tôi bảo con đi rút và đem nộp sang Học viện Bưu chính viễn thông. Tối qua tôi kiểm tra thấy ngành Marketing của trường này tuyển các thí sinh từ 19 điểm”- bà Thơm nói.

{keywords}

Thí sinh, phụ huynh đi rút và nộp hồ sơ ngày cuối tràn kín vỉa hè. Ảnh: Thanh Huyền.

Nhận thấy bà Thơm tìm hiểu, cập nhật rất kỹ tình hình điểm số của các trường đại học, nhiều phụ huynh xích lại, nhờ tư vấn.

Bà Thơm kể ra các trường có mức điểm thấp để các bậc cha mẹ chở con đi nộp hồ sơ cho kịp: “tối qua Trường ĐH Công nghiệp ngành quản trị kinh doanh lấy 20,25 điểm, ngành Marketing lấy 20 điểm còn kế toán là 19, 75 điểm. Trường ĐH Công nghệ thực phẩm:  ngành Công nghệ thực phẩm lấy 20,5 điểm, kinh tế lấy 20 điểm. Còn Trường ĐH Tôn Đức Thắng, ngành Quản trị kinh doanh lấy 20,75 điểm…”

Nghe xong, một phụ huynh ở quận 2 đề nghị con trai đem hồ sơ nộp vào Trường ĐH Công nghiệp. Cậu con không đồng ý vì trường đó nằm ở quận Gò Vấp, đi lại quá bất tiện.

Nghe tới đây, bà mẹ nổi cáu: “Bây giờ xa hay gần cũng phải chịu con ạ, còn hơn trượt ngồi nhà. Cứ học đi rồi từ từ mới thích.”

Không ít phụ huynh và thí sinh đã rút được hồ sơ nhưng vẫn ngồi ngẩn ngơ tại cửa trường. Phụ huynh tên Hương, ngụ tại Trà Vinh nói: “mấy ngày nay hết rút rồi nộp, giờ lại rút, mệt mỏi lắm. Hôm nay hạn cuối chưa biết sẽ nộp vào trường nào. Mẹ con tôi ngồi đây nghe ngóng rồi mới quyết định, chứ lần này nộp vào không rút ra được nữa.”

Thanh Huyền