- Gần đây, một bức ảnh chụp tại một cửa hàng đồ ăn nhanh được nhiều người chú ý. Trong ảnh là cảnh một chàng trai ngoại quốc đang đứng tụt lại phía sau một đám bạn trẻ người Việt. Bên cạnh đó, còn có nhiều hình ảnh "lệch chuẩn" khác.

{keywords}

Bức ảnh cho thấy chàng trai khá bối rối khi không biết phải đứng ở đâu để xếp hàng, trong khi đám bạn trẻ người Việt đang dàn hàng ngang ở quầy gọi đồ.

Người chụp bức ảnh cho biết, phải tới 10 phút sau, khi những bạn trẻ này đã gọi đồ xong, anh chàng mới tiến lại gần quầy để gọi món.

Một số khác thì cho rằng những hình ảnh tương phản như thế này thực sự khiến chúng ta phải thấy xấu hổ và thay đổi.

{keywords}

Những hình ảnh chưa văn minh khi đi máy bay cũng khá phổ biến. Không tắt điện thoại, nói chuyện to, không tuân thủ các quy định về an toàn... là những lỗi thường gặp. Mặc dù tiếp viên đã nhiều lần nhắc nhở nhưng một số hành khách vẫn không tắt điện thoại, thậm chí nói chuyện điện thoại với người thân. Máy bay chưa kịp hạ cánh thì một loạt chuông điện thoại reo.

Nhiều người đi cùng trẻ em đôi khi vì quá chiều con mà không tuân thủ các quy định an toàn: để trẻ chạy nhảy lung tung lúc sắp hạ cánh, không cài dây an toàn, không nhắc nhở khi trẻ quấy khóc... Những hình ảnh này khiến nhiều người nước ngoài có phần ngạc nhiên và tỏ ra không hài lòng khi cùng sử dụng chung dịch vụ.

Clip người đàn ông ngoại quốc nhất quyết yêu cầu cô gái người Việt xuống xe, dắt bộ trên tuyến phố đi bộ lan truyền gần đây cũng khiến nhiều người cảm thấy xấu hổ.

Thậm chí, khi được một người dân khuyên nên nghe theo lời thanh niên kia, cô gái còn cãi: “Cháu hiểu anh ấy nói gì nhưng cháu không muốn xuống”. Nhưng cuối cùng, khi thanh niên này nhất quyết không cho đi, cô gái mới xuống xe, dắt bộ. Người thanh niên ngoại quốc còn có cử chỉ rất đẹp là vỗ tay hoan nghênh hành động đó. Được biết sự việc xảy ra vào buổi tối trên phố Hàng Giầy, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

{keywords}

Hình ảnh đám đông chen nhau vào một cửa hàng trên phố Đoàn Trần Nghiệp, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để ăn sushi miễn phí cách đây đã lâu cũng khiến nhiều người ngán ngẩm.

Được biết, để thu hút khách, cửa hàng đã thực hiện chương trình mời khách ăn sushi miễn phí. Nhưng có lẽ chính họ cũng không ngờ đến cảnh tượng chen chúc, xô đẩy nhau để được vào bên trong.

Nguyễn Thảo (tổng hợp)