Một cậu bé 6 tuổi người Mỹ mắc bệnh nhiễm trùng não hiếm trước khi chết đã để lại bức thư đau lòng cho bố mẹ.

{keywords}
Lá thư yêu thương mà Leland để lại cho bố mẹ mình

Leland Shoemake, - bé trai đến từ Georgia mắc một căn nhiễm trùng hiếm gặp, có nguy cơ tử vong cao, đã qua đời vào tuần trước sau một tháng chống chọi với bệnh tật.

Bác sĩ của Leland không thể tìm ra nguyên nhân của căn bệnh mặc dù họ đã tiến hành nhiều xét nghiệm và cho cậu sử dụng nhiều loại thuốc.

Các triệu chứng phát bệnh của Leland ngày càng tệ hơn:  đau đầu dữ dội, sốt, nôn mửa, tiêu chảy.

Cậu bé dũng cảm đã được điều trị tại cơ sở y tế sức khỏe trẻ em thuộc Bệnh viện Atlanta, nơi cha mẹ cậu, anh Amber và chị Tim Shoemake luôn túc trực bên cạnh.

{keywords}

Cậu bé Leland lúc đang điều trị tại bệnh viện

Sau khi Leland qua đời, vợ chồng nhà Shoemake trở về nhà và họ hết sức ngạc nhiên khi tìm thấy một lá thư của Leland trên bàn phòng khách với nội dung: "Con vẫn ở bên bố mẹ ... Cảm ơn bố mẹ ... yêu bố mẹ”.

Cậu cũng vẽ một trái tim màu đỏ, trong đó có chữ: "Mẹ, cha và tình yêu"

"Khi Tim và tôi trở về nhà để lấy quần áo của con mang đi chôn cất cùng, chúng tôi thấy lá thư trên bàn phòng khách.”

Amber - cha cậu bé đã lập một trang Facebook mang tên "Cầu nguyện cho Leland” và đăng bức ảnh đó lên website.

"Chúng tôi không biết khi con viết lá thư này nhưng Leland luôn là một đứa trẻ đặc biệt".

"Bố mẹ sẽ yêu con mãi mãi, Leland. Ngủ yên và đừng để cho rệp cắn!"

{keywords}
Hình ảnh cậu bé lúc còn khỏe mạnh

Chị Shoemake chia sẻ thêm: "Chẳng ai muốn đi chôn cất một đứa trẻ, tôi luôn nói rằng hy vọng người đi đầu tiên là tôi vì tôi không nghĩ rằng mình đủ sức để đối mặt với nỗi đau như thế này".

Trước đó, gia đình Leland đã lập một trang GoFundMe và dự tính sẽ sử dụng số tiền thu được để chi trả cho tang lễ của em.

  • Phạm Xuân Hoàng