Linh cảm và phản xạ nhanh của chủ một cơ sở giữ trẻ ở Montana (Mỹ) đã giúp những đứa trẻ ở cơ sở của cô được an toàn nhưng lại khiến cô bị thương nặng.

{keywords}
Cô McClure bị bố học sinh đánh bị thương nặng ở mặt

Cô Martha McClure – chủ cơ sở trông trẻ Martha’s Mini Daycare ở Ronan khi đang chăm sóc 3 bé vào tuần trước thì ông bố của bọn trẻ tới đón trong tình trạng hơi thở có mùi rượu.

Ông bố Francis Joseph Jackson, 31 tuổi đã không được trao quyền nuôi con và bị cấm tiếp xúc với trẻ em – tờ AP đưa tin.

Khi cô McClure nói với ông bố Jackson rằng anh không thể đưa bọn trẻ ra khỏi cơ sở thì Jackson bắt đầu dùng bạo lực và đe dọa tấn công cô. Mặc dù đã xoay sở để ông bố này ra phía ngoài lớp học nhưng anh ta đã ném đồ chơi, trong đó có một chiếc xe 3 bánh vào cửa sổ lớp để cố đột nhập vào bên trong.

Khi cô McClure ra bên ngoài để đối mặt với Jackson một lần nữa thì người phụ nữ đi cùng anh ta đã đánh cô bằng một cái xẻng. Jackson sau đó đánh vào mặt cô và khiến cô ngã xuống sàn,

Jackson và người phụ nữ đã bỏ trốn khỏi hiện trường, sau đó anh ta bị bắt giam hôm 12/10.

Sau vụ việc, cô McClure phải phẫu thuật mắt. Một chiến dịch mang tên GoFundMe được khởi xướng để giúp cô chi trả viện phí. Theo quỹ này, cô McClure cần một thời gian dài để hồi phục sức khỏe.

Tính tới tối ngày 14/10, quỹ này đã quyên góp được hơn 16.000 USD.

  • Nguyễn Thảo (Theo Western Journalism)