- Cùng với 3 chàng trai khác trên toàn tỉnh Thái Nguyên, Ma Đình Hiểu hiện là nam giáo viên duy nhất của huyện Võ Nhai (Thái Nguyên) đang giảng dạy hệ mầm non. Điều đặc biệt là hầu hết phụ huynh cũng như học sinh rất yêu quý thầy Hiểu.

Tốt nghiệp hệ trung cấp tại Trường CĐ Sư phạm Thái Nguyên năm 2014, chàng trai 26 tuổi Ma Đình Hiểu đã trở thành giáo viên ở trường mầm non Vũ Chấn được hơn 1 năm.

Dù đây là nghề trong suy nghĩ của mọi người dường như chỉ dành cho phụ nữ nhưng với Hiểu lại rất hứng thú.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Hiểu đã từng có thời gian công tác ở ban thường vụ đoàn xã Vũ Chấn.

Một thời gian sau, với sự động viên của người thân, Hiểu đã quyết định theo học nghề giáo viên.

"Thời gian đầu dạy trẻ mầm non cũng bỡ ngỡ nhiều, cũng một phần được ban giám hiệu trường mầm non Vũ Chấn xếp cho vào lớp trẻ 4, 5 tuổi nên cũng nhanh làm quen hơn" - Hiểu cho biết.

Cũng như tập thể giáo viên của trường, cô giáo Nguyễn Minh Chiên dạy chung lớp với thầy Hiểu đánh giá cao năng lực, sự tận tụy, yêu nghề, yêu trẻ của Hiểu. Hiện thày Hiểu là thày giáo mầm non duy nhất ở huyện Võ Nhai.

{keywords}

Lớp mầm non 4, 5 tuổi thuộc trường mầm non Vũ Chấn có sĩ số 32 trẻ nên phải có 2 giáo viên. Ma Đình Hiểu cùng Nguyễn Minh Chiên cùng nhau phụ trách 32 trẻ.

{keywords}

Dù là nam giới hiếm hoi trong nghề này, song thày Hiểu chăm trẻ không hề kém giáo viên nữ.

{keywords}

Giờ học ngoài trời, thày Hiểu không rời mắt các cháu nhỏ, luôn có mặt kịp thời khi những trò nhỏ gặp vấn đề.

{keywords}

Thày Hiểu chăm chút từng bức vẽ của các trò nhỏ trong giờ học vẽ.

{keywords}

Nắn từng nét vẽ của các trò nhỏ.

{keywords}

Trước mỗi bữa cơm, các em nhỏ đều được thày Hiểu hướng dẫn cách rửa tay sao cho sạch.

{keywords}

Chuẩn bị bữa cơm trưa cho 32 trò nhỏ.

{keywords}

Thày Hiểu cùng cô Chiên chia khẩu phần ăn cho các cháu nhỏ.

{keywords}

Mỗi bữa cơm lần lượt 4 cháu một lần có nhiệm vụ bưng từng bát cơm đến bàn cho các bạn khác.

{keywords}

{keywords}

Thày Hiểu luôn nhận ra mỗi khi cháu bé nào hết cơm, canh để đến tận bàn tiếp thêm.

{keywords}

Bọn trẻ dù là dân tộc Kinh, Dao hay Tày luôn quấn quýt bên thày Hiểu. Bọn trẻ bám riết thày Hiểu trong lúc dọn chỗ ngủ cho các cháu.

{keywords}

Thày Hiểu giải thích "phải tháo chun buộc tóc trước khi ngủ trưa cho các bé gái để giấc ngủ được thoải mái với các cháu".

{keywords}

Tranh thủ sắp xếp gọn đống đồ chơi khi các cháu ngủ.

{keywords}

Chỉ khi cả 32 cháu đã ngủ, thày Hiểu, cô Minh mới được ăn trưa.

{keywords}

Với mức lương ít ỏi 1.150.000 đồng/tháng, song Hiểu rất xúc động, quên mệt nhọc khi nhận những món quà nhỏ của học trò mỗi dịp đến ngày Lễ hiến chương các nhà giáo 20/11 hàng năm.

Lê Anh Dũng