- Nhiệt độ dưới 10 độ C thì học sinh tiểu học được nghỉ, nhưng học sinh phổ thông và sinh viên vẫn phải đến trường và việc này được coi là “ác mộng” với các em.

Thời tiết giá rét khiến đám “nhất quỷ nhì ma” nghĩ ra đủ các chiêu trò để giữ ấm, ngay cả khi đang ở trong lớp học.

{keywords}
Bức ảnh có nguồn gốc từ Facebook của một giáo viên ở Hà Nội

Bức ảnh chụp một nhóm học sinh đang trùm chăn trong lớp trong những ngày Hà Nội lạnh giá nhất được chia sẻ trên một trang Facebook dành cho các bạn trẻ. Những hình ảnh này khiến cư dân mạng tỏ ra vô cùng háo hức và thèm muốn, trong đó một số chia sẻ “lớp mình cũng vậy”.

Một sinh viên chia sẻ, bạn bè cùng lớp cậu cũng nhét chăn vào ba lô, mang đến lớp rồi “đắp chung”. Một bạn khác chia sẻ hình ảnh một học sinh đang quấn chăn nằm trên ghế (có lẽ là trong giờ giải lao).

{keywords}
Một bức ảnh khác được chia sẻ trong những ngày Hà Nội giá rét nhất

Bạn Tuần Linh chia sẻ: “Lớp mình hôm nay đi học có 3 đứa. Giáo viên đi lên dạy chỉ lắc đầu và bỏ xuống văn phòng”.

Được biết, bức ảnh có nguồn gốc từ trang Facebook của một giáo viên Trường THPT Việt Đức, Hà Nội và lớp học trong hình là lớp 10D7 của trường.

Trong khi đó, bức ảnh chụp sĩ số vắng 25/30 học sinh ở một lớp học cũng được chia sẻ và lan truyền. Bạn Thùy Trâm kể: “Lớp em trai mình sĩ số 40, đi học có 3 người. Tên nghỉ học che kín bảng”.

{keywords}
Sĩ số 30, vắng 25 ở một lớp học
{keywords}
Lời thách thức của một thầy giáo đã bị "đánh bại"

Nhiều sinh viên ước rằng các em cũng được nghỉ học giống như học sinh tiểu học nếu nhiệt độ quá thấp.

  • Nguyễn Thảo

Xem thêm: